Kết quả tìm kiếm cho "Sơn siêu trắng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 869
Công nghệ đã giúp "xóa nhòa" khoảng cách về địa lý, đưa ngày hội toàn dân đến gần hơn với người dân, nhất là cử tri trẻ, những người vốn nhạy bén và gắn bó với môi trường số.
Với phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ và những câu chuyện mang màu huyền thoại, vùng đất Bảy Núi đang là điểm đến hấp dẫn của du khách.
Người dân vùng sâu, hải đảo dần quen thanh toán qua mã QR, chuyển khoản. Ngành ngân hàng mở rộng mạng lưới, hỗ trợ thiết bị, góp phần thúc đẩy kinh tế số ở địa phương.
Nhiều người vẫn giữ thói quen tự ý đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc mỗi khi sưng đau do chấn thương. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí là hoại tử chi hoặc nhiễm khuẩn huyết.
Nép mình bên những sườn núi mờ sương của thôn Thanh Sơn (xã Bắc Quang, Tuyên Quang), bản của người Dao đỏ với nghề làm giấy được gìn giữ, phát triển bền bỉ hơn 1 thế kỷ nay. Từ những xấp giấy thô mộc phục vụ nghi lễ tâm linh, nay kỹ nghệ cổ truyền này đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mở ra sinh kế ấm no cho bản làng dưới chân thác Thí.
Sau Tết Nguyên đán, hàng hóa tại các chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn tỉnh ổn định. Giá nhiều mặt hàng thiết yếu như rau, củ, thịt heo, hàng tiêu dùng không xảy ra tình trạng tăng nóng.
Đỉnh núi Cấm, xã Núi Cấm hiện khá sầm uất. Hàng quán mọc lên san sát, trông như phố núi giữa trời. Khi đặt chân đến khu vực hồ Thủy Liêm, du khách được hòa mình vào không khí mát lành, tịch tĩnh như chốn tiên bồng.
Giá heo hơi tiếp tục hạ nhiệt sau kỳ nghỉ tết; một số tỉnh thành phía nam giảm xuống dưới mốc 70.000 đồng/kg.
Trong dịp năm mới Bính Ngọ, PV Thanh Niên đã đến thăm võ sư Đoàn Phú (ở P.Dương Nỗ, TP.Huế) và may mắn tìm thấy tập tài liệu chữ Hán quý giá ghi chép về Võ kinh được môn phái Võ ta - Hổ quyền đạo lưu giữ như bảo vật trên bàn thờ tổ lâu nay.
Cận Tết, thị trường hoa, cây cảnh và nông sản tại nhiều địa phương ghi nhận những diễn biến trái chiều.
Giữa thành phố Huế yên tĩnh, suốt những năm qua, Phan Vũ Tuấn vẫn lặng lẽ vẽ cây tre. Sinh tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), chàng trai sinh năm 1994 bất ngờ chọn ở lại Huế để lập nghiệp mà không phải Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ vài ngày nữa là Tết, nhưng sức mua hàng tại các chợ, siêu thị vẫn chưa thật sự sôi động. Trong khi đó, kênh mua sắm online và nhóm hàng thiết yếu có dấu hiệu nhích lên, chờ “bứt tốc” những ngày cận Tết.