Kết quả tìm kiếm cho "Tăng “nhọc nhằn”"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 404
Cách đây hơn chục năm, tôi có bài viết “Cấm Sơn, đôi dòng...” đăng trên báo Nhân Dân cuối tuần. Lần này trở lại, ngồi trên con thuyền lướt giữa mặt hồ xanh trong ngăn ngắt dưới trời mây miền sơn cước, tôi chợt nhớ đến đêm năm nào ngủ giữa hồ cùng bố con anh Hạ và những nỗi lo về cảnh đánh bắt tận diệt khiến nhiều vùng nước từ trong hóa đục. Hôm nay, Cấm Sơn xanh hơn và những trăn trở năm xưa cũng đang dần lắng lại.
Khác với nhựa hoặc hộp xốp, sản phẩm từ mo cau có khả năng phân hủy tự nhiên sau khoảng 45 ngày ngoài môi trường, trở lại tự nhiên mà không để lại gánh nặng rác thải lâu dài.
Những bàu sò trên vùng bãi bồi ven biển không chỉ tạo sinh kế cho hàng ngàn người lao động mà còn mở ra hướng phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Từ câu chuyện mưu sinh của người dân, bài toán phát triển bền vững vùng ven bờ đang dần hiện rõ.
Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trên đường phố, chợ dân sinh và vỉa hè. Sau những giọt mồ hôi là nỗi lo cơm áo cùng nghị lực bám nghề để trang trải cuộc sống.
Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.
Mỗi ngày đi bộ hàng chục cây số, len qua quán cà phê, vỉa hè, chợ nhỏ..., những người bán vé số đang mưu sinh bằng sự nhẫn nại và hy vọng.
Đâu còn là những công việc "không tên" mang tính tự phát, nghề vệ sinh công nghiệp tại tỉnh An Giang đang chuyển mình mạnh mẽ thành một dịch vụ chuyên nghiệp. Tại các phường Long Xuyên và Rạch Giá, những đội ngũ trẻ không chỉ mang đến sự tiện lợi, mà còn viết nên những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng giữa nhịp sống hiện đại.
Nhằm tái tạo sức lao động, mang lại niềm vui cho công nhân, nhiều doanh nghiệp (DN) quan tâm hơn đến việc tạo sân chơi văn hóa, thể thao vui tươi, bổ ích tại đơn vị. Hoạt động này góp phần gắn kết người lao động (NLĐ) tốt hơn, xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định.
“Tháng 7 về, lá vàng rơi/ Đây mùa hiếu hạnh đất trời nở hoa/ Con chiều nay, trở lại nhà/ Lòng thành dâng mẹ tách trà Vu Lan”. Nghe cô bạn thân ngân nga mấy câu thơ, tôi bần thần. Mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về. Lòng thầm cảm ơn vì vẫn còn được cài bông hồng đỏ, được nghe than thở, dặn dò, trách mắng của mẹ, để thấy mình thật may mắn và hạnh phúc!
Năm học mới đang đến gần, nhưng nhiều cơ sở giáo dục khu vực trung tâm ở các tỉnh, thành phố gặp không ít khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp lớp học, nhất là học sinh đầu cấp. Giải pháp của các địa phương, cơ sở giáo dục là tăng cường đầu tư xây mới và sửa chữa trường, lớp học tạo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh.
Lại một mùa Vu Lan báo hiếu tới, trong tôi trĩu nặng một nỗi buồn, khi mà tính đến nay đã là lần thứ 10 trên ngực áo tôi phải cài bông hồng màu trắng, bởi không chỉ mất cha, tôi đã không còn cả mẹ nữa rồi.
Họ là những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hiền hòa, vì cảm thương trước những hoàn cảnh khó khăn nên đã tập hợp lại để thực hiện các hoạt động xã hội - từ thiện. Những đóng góp quý báu này, đã và đang góp phần xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp.