Kết quả tìm kiếm cho "Thêm 500 phần quà Tết"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 625
Cỗ Bát Tràng hài hòa giữa dân dã và tinh tế, hướng đến sự cân bằng, thanh đạm, vừa dưỡng sinh và tốt cho sức khỏe, vừa giàu tính biểu tượng, chứa đựng tri thức ẩm thực sâu sắc.
Hơn một năm trước (ngày 18/8/2024), tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm” nhằm thúc đẩy tiến độ thi công, hoàn thành thêm khoảng 1.000km đường cao tốc; phấn đấu đạt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000km đường cao tốc trên cả nước vào cuối năm 2025.
Bộ Xây dựng đã hoàn thành hệ thống mẫu nhà chống lũ và có giải pháp hạ tầng cho khu vực miền Trung.
Hàng Tết 2026 đã bắt đầu lên kệ, phục vụ người tiêu dùng muốn thưởng thức sớm hoặc tham khảo mẫu mã trước khi mua chính thức.
Suốt 4 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tự nguyện trích một phần lương, phụ cấp hằng tháng bỏ vào ống heo nghĩa tình. Ống heo trở thành điểm tựa thiết thực cho hàng trăm lượt chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Nắng nhạt hòa chút gió bấc phủ lên núi Bình San, cửa biển Hà Tiên (tỉnh An Giang) rộn ràng bước chân du khách. Một năm khởi sắc với lượng khách tăng mạnh và hàng loạt trải nghiệm mới đang mở ra kỳ vọng cho Hà Tiên trong mùa lễ, tết sắp tới.
Những ngày này, không khí ở xã Hòa Điền rộn ràng như tết đến sớm. Các công trình dân sinh, mái ấm nghĩa tình, hoạt động chăm lo sức khỏe, an sinh xã hội đang tạo nên bức tranh sinh động về sự chung sức, đồng lòng giữa lực lượng vũ trang và người dân địa phương trong chương trình Tết quân - dân năm 2026.
Ở xã Tân Hội, từ chuyện làm ăn, khởi nghiệp đến xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn xóm làng bình yên, phụ nữ cùng chia sẻ với nhau, góp phần làm cho quê hương ngày càng đổi thay.
Ngay ở cái tên, bánh bò thốt nốt đã mang tính nhận diện rất cụ thể. Chiếc bánh nhỏ nhắn, màu vàng đậm và dậy lên mùi thơm đặc trưng của trái thốt nốt là đặc điểm nhận diện của bánh bò thốt nốt ở vùng Bảy Núi An Giang. Tuy đơn giản, nhưng thưởng thức cái bánh đầu tiên, người ăn lại thèm thuồng thưởng thức thêm cái thứ hai, thứ ba…
Năm nay lũ lớn, ngư dân được thiên nhiên hào phóng ban tặng nguồn lợi thủy sản phong phú. Các hoạt động khai thác cá, tôm của người dân diễn ra nhộn nhịp theo con nước phù sa sông Hậu.
Mưa lũ bất thường, kéo dài nhiều ngày qua khiến nông dân từ Tây nguyên đến vùng ĐBSCL và cả TP.HCM đứng ngồi không yên vì thiệt hại nặng nề.
Dám nghĩ, dám làm, cùng đôi bàn tay khéo léo, bà Lê Thị Thắm (sinh năm 1976), ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hiệp viết nên câu chuyện đổi đời của riêng mình, từng bước làm chủ cuộc sống trên mảnh đất quê hương, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tạo việc làm cho nhiều chị em địa phương.