Kết quả tìm kiếm cho "Thôn Lô Lô Chải"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 353
Phát huy tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào, giáo dân các ấp Kinh 2A và Kinh 5A, xã Thạnh Đông chung sức cùng chính quyền, Mặt trận xây dựng quê hương ngày càng sáng, xanh yên bình.
Xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Định Hòa triển khai hiệu quả nhiều chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Việc Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn được chọn là Làng Du lịch tốt nhất thế giới thể hiện sự ghi nhận của quốc tế với nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn giá trị văn hóa bản địa; phát triển du lịch bền vững.
Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu (Huzhou), tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đã chính thức công bố kết quả Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” (Best Tourism Villages 2025).
Gã thanh niên vờ hỏi mượn điện thoại di động của chủ quán cà phê, rồi cướp giật tẩu thoát, nhưng bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy lùng, bắt giữ chỉ sau 15 giờ gây án.
Sáng 4/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa ban hành loạt thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 3 lô kem dưỡng da, dung dịch vệ sinh, mỹ phẩm do vi phạm quy định.
Miền Tây có những kiểu ăn cơm lạ lùng: Cơm chan nước dừa, cơm ăn kèm với xoài chín, dưa hấu, chuối chín… Món ăn đơn giản mà đậm đà, giống như chính con người nơi đây - mộc mạc, thiệt thà, ấm áp và sâu sắc.
Tôi muốn kể câu chuyện về tình cảm của đoàn viên, thanh niên từ nhiều địa phương trong cả nước cùng gửi gắm về vùng biên giới An Giang, dựng nên những căn nhà đầy nhiệt huyết của sức trẻ.
Trong không khí hân hoan của những ngày thu tháng 8, trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, người người lại tề tựu bên nhau để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc.
Một số đường nông thôn qua 2 xã An Biên và Châu Thành đang trở thành “nút thắt cổ chai” vì người dân dựng mái hiên nhà thấp, lấn sát lộ giới, thậm chí xây tường lấn hết đường.
Từ nhánh ổi bị bỏ đi đến nước uống hằng ngày, câu chuyện của chị Âu Chúc Mai, ngụ xã Tân Hiệp và anh Nguyễn Văn Sỹ, ngụ xã Thạnh Đông cho thấy khát vọng làm kinh tế gắn với tài nguyên bản địa, vừa đảm bảo sức khỏe vừa hướng tới phát triển bền vững.