Kết quả tìm kiếm cho "Thầy thuốc trẻ An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2922
Một ngày không mạng xã hội, không có tiếng “ting” quen thuộc, không còn những dòng tin cuốn đi cảm xúc, chỉ còn tôi với buổi sáng yên bình, tiếng sóng biển rì rào, nụ cười hiền của người xa lạ và hơi ấm dịu dàng của tình thân.
Sáng sớm nay, mực nước sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đạt 5,62m, vượt mức đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm 1964, trong khi lũ trên sông Hương đang xuống dần.
Cơn bấc non lướt nhẹ qua mặt sông, những chiếc đò chòng chành chở khách phương xa du ngoạn mùa nước nổi. Lũ về, mọi hoạt động nhộn nhịp, du khách đến tham quan, thưởng thức những món ăn dân dã, đậm tình, đậm vị phù sa của miền châu thổ Cửu Long.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, thầy và trò Trường Trung học phổ thông (THPT) Giồng Riềng (tỉnh An Giang) phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Nhiều người có u tuyến giáp nghĩ rằng cắt luôn cho nhẹ người chứ theo dõi nhiều làm gì. Nhưng có người lại sợ mổ tuyến giáp vì nghĩ sẽ phải uống thuốc cả đời? Nghe thì hợp lý nhưng không đúng.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/10, tại Nhà hát Ainuri thuộc Trung tâm Văn hoá Thiếu nhi thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam “Nhân duyên” đã tổ chức thành công buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên “In-Yeon Concert 2025”.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số (DS) trong tình hình mới, chuyển trọng tâm chính sách DS từ kế hoạch hóa gia đình sang DS và phát triển, An Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Giữa dòng chảy sôi động của âm nhạc hiện đại, em Huỳnh Văn Khang (19 tuổi, xã Hòn đất, tỉnh An Giang) vẫn kiên trì theo đuổi đàn kìm với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống.
Đảo Nam Du thuộc Đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) như một “viên ngọc thô” của biển Tây Nam Tổ quốc. Cách Rạch Giá hơn 80km đường biển, nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, bình yên, chưa bị “chạm” nhiều bởi bàn tay con người – một thiên đường du lịch biển đang chờ được đánh thức.
Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ IX có nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được vinh danh, tiếp tục khẳng định vai trò “bệ đỡ vững vàng”, chắp cánh cho đoàn viên, thanh niên bắt tay lập nghiệp, khởi nghiệp trên chính quê hương.
Phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) có đường biên giới giáp Campuchia và vùng biển Tây Nam. Những năm qua, các chi bộ trực thuộc phát huy tinh thần “Đảng gần dân, dân tin Đảng”, xem buổi sinh hoạt định kỳ là dịp để lắng nghe, sẻ chia, là “sợi dây” gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.
Ngày nay, đất ở vùng Tứ giác Long Xuyên trù mật, giá trị nhờ các tuyến kênh dẫn nước ngọt từ sông vào rửa chua, xổ phèn, nông dân hăng say sản xuất lúa. Vùng hẻo lánh ngày nào trở nên sung túc, nhiều nông dân đến khai phá, lập nghiệp, nắm trong tay diện tích đất nông nghiệp lớn, đời sống thịnh vượng.