Kết quả tìm kiếm cho "Thịt chim bồ câu"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 186
Từ lâu, người dân sinh sống khu vực ven sông trên địa bàn tỉnh đã biết khai thác và sử dụng hiệu quả diện tích mặt nước để phát triển nghề nuôi cá lồng bè, tạo thêm nguồn thủy sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cứ đến tháng 8 (âm lịch), tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo cùng nhau đến chùa Phật Thới Sơn để dự lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên.
Cư dân miền núi sợ nhất cảnh thiếu nước vào mùa khô. Tập quán canh tác lúa mùa mỗi năm 1 vụ nhờ vào nguồn “nước trời” dần thay đổi, họ chuyển sang canh tác lúa 2 vụ, 3 vụ, sống nhờ rẫy vườn.
Mùa lũ, cánh đồng Láng Linh mênh mông trải dài đến tận chân trời. Có dịp về cánh đồng này trong mùa lũ sẽ gợi nhớ về hào khí Bảy Thưa vang bóng một thời.
Người ta đã từng phát hiện vàng trong bụng vịt. Bất ngờ chưa? 9 sự thật về loài vịt sau sẽ khiến bạn té ngửa
Đúng như lời hứa hẹn của nhà sản xuất Patrick Crowley, bộ phim Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ (tựa gốc: Jurassic World: Fallen Kingdom) sẽ quay trở lại vào ngày 8-6 với số lượng khủng long lớn nhất từ trước đến nay, hơn cả 4 phần phim Jurassic trước đó cộng lại.
Ngày 29-4, tròn 43 năm Trường Sa được giải phóng. Song, không phải ai cũng tường tận chuyện 43 năm trước ở “quần đảo bão tố” ấy, những người lính “áo vằn cánh sóng” trẻ tuổi ở Trung đoàn 83 và Trung đoàn 131 Công binh Hải quân đã gác lại tuổi thanh xuân đi Trường Sa xây đảo như thế nào.
Trung đoàn Bộ binh (TĐBB) 3, Sư đoàn 330 (Quân khu 9, đóng quân tại phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) đã cán mốc 50 năm thành lập (20-4-1968 – 20-4-2018). Ra đời, chiến đấu và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, TĐBB 3 đã trở thành niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa có ngọn hải đăng cao vút, sừng sững, đêm đêm rọi sáng một vùng biển rộng, hướng dẫn cho tàu, thuyền qua lại an toàn.
Giữa Trường Sa xa xôi đầy nắng và gió, những chú chó sinh sống ở các đảo nổi, đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa trở thành “người bạn thân thiết” của lính đảo xa nhà.
Trong số các loài vật, chó là người bạn rất đỗi thân thiết và được đánh giá là trung thành nhất với con người. Ở bất kì nền văn hóa nào, chó vẫn có thể làm bạn, được yêu thương, được cưng chiều, cho dù chủ của nó là một yếu nhân hay những người nghèo khó...
Lũ về, đồng ruộng được bồi đắp phù sa, các mô hình sản xuất phát triển, đặc biệt tour du lịch mùa nước nổi “đắc như tôm tươi”.