Kết quả tìm kiếm cho "UBND xã Tây Yên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1092
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những cánh rừng nguyên sinh cùng hệ động, thực vật quý hiếm.
Sau khi địa giới hành chính được mở rộng, phía Tây tỉnh Lâm Đồng đang nổi lên như một không gian du lịch giàu tiềm năng với hệ sinh thái rừng, thác nước, hồ tự nhiên, bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc bản địa cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Việc khai thác hiệu quả những lợi thế này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cực tăng trưởng mới cho ngành du lịch địa phương.
Nhưng điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả không chỉ là giá trị của thứ quả ấy mà chính là câu chuyện về sự năng động, sáng tạo của những người nông dân nơi đây. Từ những người đi khai hoang năm xưa, họ đã biến một vùng đất đồi hoang vu thành miền cây trái trù phú, nơi mỗi mùa đi qua lại thêm những ý tưởng mới, hy vọng mới.
“Con chim dẫu bay xa đến mấy cũng phải tìm cành để đậu, người Mông đi mải miết dường nào cũng phải tìm đỉnh núi cao để lập bản, dựng nhà”. Từ dấu chân mở đất đầy huyền thoại của cụ Giàng Tả vào cuối thập niên 70, Cao Đường - thung lũng mây giăng lưng chừng dãy Cham Chu xã Bạch Xa đã được hình thành. Sau nhiều thập kỷ chìm khuất giữa thâm u đại ngàn, “nàng công chúa” ngủ quên ở độ cao gần 1.000m nay đã bừng tỉnh. Trút bỏ sự biệt lập, Cao Đường đang chuyển mình trở thành điểm hẹn mùa hè đầy mê hoặc, vẫy gọi lữ khách tìm về, trốn cái oi ả phố thị và lắng nghe tiếng gọi bình yên của sương mây, gió núi.
Giữa vùng biên giới rộng lớn, Thượng úy Trần Thanh Luật, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã và đang góp phần cùng tuổi trẻ hôm nay tiếp bước truyền thống cha anh, góp sức xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Từ những nương chè xanh mát trải dài dưới chân đèo Pha Đin đến các đồi chè nổi tiếng trên cao nguyên Mộc Châu, cây chè không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn đang trở thành nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với khai thác du lịch đã mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh vùng đất Sơn La.
Ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát thực tế, đôn đốc tiến độ và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công dự án trọng điểm tại xã Tây Yên.
Nằm ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Điện Biên, xã Sam Mứn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Sức hút của vùng đất này đến từ không gian giao thoa bản sắc độc đáo của ba dân tộc Thái, Mông, Kinh cùng nhiều phong tục, lễ hội và ẩm thực đặc trưng của địa phương.
Nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vào thời điểm đơn vị đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chưa đầy hai năm trên cương vị mới, Đại tá Phạm Văn Thắng tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét trong xây dựng nội bộ đoàn kết, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Tết Roya Haji còn gọi là Tết của sự yêu thương và tha thứ của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam) ở An Giang. Năm nay, Tết Roya Haji diễn ra từ ngày 27 đến 29/5, đây là dịp đồng bào Chăm sum vầy, gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, các tổ chức, cá nhân tại các địa phương đã đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm thiên nhiên và nông nghiệp xanh.
Giữa tầng tầng đá xám của Cao nguyên đá Đồng Văn, có một con đường quanh co men theo vách núi, đi qua những vực sâu hun hút và những bản làng cheo leo nơi cực Bắc Tổ quốc. Người ta gọi đó là con đường Hạnh Phúc.