Kết quả tìm kiếm cho "bấp bênh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1582
Bà Trần Thị Vỹ - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất - dịch vụ nông nghiệp Kênh 10, xã U Minh Thượng (tỉnh An Giang) được nông dân nơi đây gọi bằng cái tên thân thương “giám đốc chân đất”. Bà đã dành trọn tâm huyết cùng nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP khoai mỡ trắng Mộng Linh.
Những chiếc đầm đen luôn có sức hút vượt thời gian, mang đến cho nàng vẻ đẹp sang trọng và khí chất khó nhầm lẫn.
Đầm denim luôn nằm trong danh sách trang phục 'cần phải có' của mọi cô gái nhờ tính ứng dụng cao, dễ phối đồ và không bao giờ lỗi mốt.
Trên dòng sông Cái Côn, hơn 15 ghe củi neo đậu san sát tạo thành khu chợ nổi đặc biệt.
Mô hình nuôi xen canh thủy sản kết hợp với sản xuất lúa, chuối… giúp nhiều hộ nông dân vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang) cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, đầu ra và giá các loài thủy sản, nhất là tôm càng xanh chưa ổn định đang là nỗi lo của nông dân.
Từ nghèo khó, ông Châu Văn Lợi, ngụ khu phố Mỹ Lộ, phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) vươn lên thành tấm gương sản xuất giỏi và góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc.
Trái lựu đang được bán nhiều những năm gần đây, món nước ép lựu cũng được bán nhiều. Đây là thứ thức uống mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và hợp chất thực vật giúp hỗ trợ chống viêm và tổn thương tế bào.
Theo tờ Newsweek, kinh tế Mỹ đang phát triển theo hình chữ K, với chênh lệch ngày càng lớn giữa tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu và nhóm người nghèo.
Nhờ chăn nuôi, nhiều hộ nông dân Khmer trên địa bàn xã Định Hòa phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.
Hiện giá vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi đầu ra nông sản bấp bênh, nhiều nông dân đối mặt với nguy cơ thu hẹp lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Xung quanh các giải pháp bình ổn giá vật tư và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Trần Thanh Hiệp (ảnh) - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
Từ đầm suông tối giản đến những thiết kế xòe bồng bềnh, đầm linen mang đến cảm giác như được 'thả lỏng' giữa những làn gió mát, giúp nàng tự tin và duyên dáng trong từng bước đi.
Buổi sáng ở Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang) bắt đầu bằng tiếng máy nổ của ghe chở tôm chạy dọc sông Cái Lớn và trên các con kênh xáng, hòa với tiếng xe máy trên những tuyến đường bê tông. Một cơn mưa lướt qua, nước vẫn còn đọng trên rặng dừa nước bám theo con nước lớn. Đoàn phóng viên chúng tôi đi thực tế, ghé Nhà Ngang, qua Xẻo Cạn, men theo những địa danh đã in sâu trong sách sử.