Kết quả tìm kiếm cho "bị xuất huyết não"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1794
Ca mắc não mô cầu tăng cao hơn cùng kỳ, bác sĩ cảnh báo bệnh tiến triển rất nhanh, có thể tử vong, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa.
Với tư duy đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, bám sát thực tiễn, cỗ máy lập pháp tối cao đã được "nhấn ga" ở mức cao ngay từ những chặng đường đầu tiên.
Ở tuổi 80, với hơn 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Trương Văn Hưng, đảng viên Chi bộ ấp Hòa Quới, Đảng bộ xã Bình Ninh (tỉnh Đồng Tháp) vẫn giữ được sự minh mẫn, tinh anh và một trái tim luôn cháy bỏng nhiệt huyết cách mạng. Cuộc đời ông là hành trình bền bỉ cống hiến, từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến thời bình xây dựng quê hương, xứng đáng là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.
Các bệnh truyền nhiễm như: Tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, cúm và COVID-19 có xu hướng gia tăng, nhất là vào mùa hè. Ngành y tế tỉnh tăng cường giám sát, tuyên truyền và tiêm vaccine để phòng dịch.
Với đôi tay khéo léo, anh Lê Hồng, ngụ phường Châu Đốc thổi hồn vào những nguyên vật liệu vô tri thành những con lân mini tinh xảo, đa dạng mẫu mã.
Bệnh não mô cầu không chỉ nguy hiểm ở tốc độ biến chứng chỉ trong 24 giờ, mà còn ở khả năng “ẩn mình” trước khi bùng phát.
Không đơn thuần là ngày vui của đôi lứa, đám cưới ở Nam Bộ là sự kiện lớn của cả dòng họ. Mỗi bước đi, mỗi nghi thức đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo niềm tin và ước vọng về một cuộc hôn nhân bền chặt.
Sự bùng nổ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo đang đặt ra nhiều thách thức trong giáo dục. Nhà trường cần dạy gì và cha mẹ cần quản lý như thế nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Theo bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh, chủng EV71 bệnh tay chân miệng có thể tấn công thẳng vào hệ thống thần kinh trung ương, gây tổn thương não cấp tính và tử vong nhanh trong vòng 24 giờ.
Thủ tướng cho biết, để đạt tăng trưởng hai con số, cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Nhiệm kỳ này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, cao hơn mức 33% của nhiệm kỳ trước.
Dù mang trên mình thương tật hạng 2/4, những cơn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời vẫn thường xuyên hành hạ, nhưng ông Nguyễn Đình Phùng (sinh năm 1968, ngụ ấp Tư, xã Hưng Thạnh) chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Rời chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, người lính năm xưa vẫn bền bỉ lao động, vững vàng đi lên bằng chính nghị lực và ý chí kiên cường.
Ngày 7/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao so cùng kỳ.