Kết quả tìm kiếm cho "bay vào vòng 1/8 World Cup"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 61
Gần một nửa đội hình chính đoạt chức vô địch AFF Cup cách đây 8 tháng của đội tuyển VN đang vật lộn với chấn thương, mới nhất là “đôi cánh” Trọng Hoàng, Văn Hậu sẽ phải vắng mặt ở trận đại chiến với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.
Từ giữa tháng 4, chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã có những cuộc xúc tiến mang tính quyết định cho khả năng World Cup 2022 ở Qatar được tăng 48 đội, khi trực tiếp đến đàm phán với nhiều giới chức ở Kuwait.
“Vua bi-a Việt” đã chính thức có vị trí lịch sử mới sau khi Liên đoàn bi-a thế giới (UMB) vừa cập nhật bảng xếp hạng cơ thủ carom sau giải vô địch châu Á 2019.
Các đội tuyển quốc gia năm 2019 sẽ góp mặt ở vòng loại U-23 châu Á, World Cup và SEA Games 30 trong khi cấp CLB có đội Hà Nội mơ vẫy vùng ở AFC Champions League.
Tạp chí Forbes mới đây đã đưa ra những nhận định về Asian Cup 2019, trong đó đánh giá đội tuyển Iran là ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch giải đấu,còn đội tuyển Việt Nam được xem là "ngựa ô" của giải đấu.
Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa, năm 2018 sẽ chính thức khép lại. 365 ngày qua, thế giới bóng đá đã chứng kiến không ít những sự kiện bất ngờ, từ ĐT Pháp vô địch World Cup cho đến kỳ tích của U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc)...
Rạng sáng ngày 29-10, trên trang chủ của CLB bóng đá nước Anh Leicester City đã đăng tải thông báo chính thức xác nhận ông chủ người Thái Vichai Srivaddhanaprabha đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng.
mà quốc gia Trung Đông cần giải quyết, đó là lượng mưa lớn bất thường xuất hiện thời gian gần đây.
Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã không đặt mục tiêu cao cho các học trò của mình ở ASIAD 18. Đây dường như là một con tính lựa thời của ông thầy người Hàn Quốc.
LĐBĐ thế giới (FIFA) xác nhận World Cup 2022 tại Qatar diễn ra vào mùa đông lần đầu tiên trong lịch sử (từ 21-11 đến 18-12), nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lên 48 đội.
Niềm hy vọng của khu vực Trung Mỹ và châu Á tại World Cup 2018 đã vụt tắt trong các trận đấu đêm qua và rạng sáng nay, khi đội tuyển Mexico buộc phải chia tay đấu trường lớn nhất hành tinh sau thất bại 0-2 trước đội bóng Brazil, và Nhật Bản đánh rơi chiến thắng vào tay "Quỷ Đỏ" Bỉ.
Trong lượt trận cuối cùng tại bảng C, Pháp và Đan Mạch đã có trận hòa không bàn thắng trong một thế trận tẻ nhạt, thiếu đột biến và cùng dắt tay nhau vào vòng đấu loại trực tiếp.