Kết quả tìm kiếm cho "cù lao Ông Hổ"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 148
Nằm cách trung tâm TP. Long Xuyên (An Giang) chỉ một nhánh sông Hậu nhưng xã Mỹ Hòa Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - gần như hoàn toàn tách khỏi nhịp sống đô thị. Cù lao Ông Hổ đón khách bằng chính nét mộc mạc, chân quê, bình dị của người dân miền sông nước.
Chiều 3-2, chủ trì buổi tiếp Victoria Châu Đốc đến chúc Tết UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã chia sẻ những khó khăn đối với ngành du lịch nói chung, Victoria Châu Đốc nói riêng trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.
Đây là mùa xuân đầu tiên trên đô thị loại I TP. Long Xuyên (An Giang). Thành quả ấy đến từ sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố.
Để mang đến một mùa xuân vui tươi, ý nghĩa cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) phối hợp các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc tại các điểm công cộng, khu di tích, các điểm DL, vui chơi trên địa bàn tỉnh.
Thời điểm này, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực chăm sóc diện tích rau màu, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thông báo: kể từ ngày 15-9-2020, luồng chạy tàu bị hạn chế trên sông Hậu -nhánh cù lao Ông Hổ, đoạn từ km 06+150 đến km 07+345 qua khu vực khai thác cát thuộc dự án “Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bở sông Hậu, bảo vệ đô thị TP. Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu” của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tấn Thắng, thuộc địa phận xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) và xã Long Giang (huyện Chợ Mới, An Giang).
Kết thúc Hội thi vẽ tranh chủ đề “Thiếu nhi cù lao Ông Hổ với Bác Tôn” lần II-2020, em Nguyễn Ngọc Thảo Hương (học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm) và em Hồ Thị Thúy Quyên (học sinh lớp 6A4, Trường THCS Ngô Gia Tự) xuất sắc đoạt giải A.
Ngày 20-8-2020 đánh dấu kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bác Tôn – cách người dân An Giang thương mến gọi Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980). Dù Người đã xa khuất, nhưng ở vùng quê Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang), từng kỷ vật, từng dấu ấn của Người vẫn còn đang được lưu giữ cẩn thận. Tháng tám, quê Bác đẹp và bình yên vô cùng!
Sáng 1-8, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) tổ chức khai mạc Hội thi vẽ tranh về Bác Tôn lần II năm 2020.
Khi chảy qua TP. Long Xuyên (An Giang), đoạn sông Hậu có sự phân nhánh phức tạp, các nhánh sông đang phát triển mạnh và có sự tranh chấp lẫn nhau. Nếu không sớm chỉnh trị đoạn sông này, hạn chế tạo ra dòng chảy xoáy hoặc dòng chảy rối, nguy cơ sạt lở sẽ tiếp diễn nghiêm trọng.
Đã có một thời, hình ảnh ô môi ngập tràn trong ký ức của tôi. Quên sao được những buổi trưa hè, chúng tôi rủ nhau ra sông tắm. Con nước sông quê ngày ấy trong xanh, soi bóng những hàng ô môi trụi lá. Đám con nít ranh chúng tôi thường cử những đứa nhỏ con nhưng lớn gan trèo lên những cành ô môi già cỗi để hái trái ném xuống. Thời tôi còn bé, quà vặt ít lắm nên thứ trái hoang dại như ô môi cũng là món ngon. Bẻ xong đâu thể ăn liền, phải lấy dao rọc 2 bên thân trái để lộ ra những mắc ô môi đen sì, ngon ngọt hương vị quê nghèo.
Từ năm 2020, lượng du khách đến An Giang có thể vượt qua cột mốc 10 triệu lượt người mỗi năm. Trong khi đó, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang tăng nhanh. Đây được xem là cơ hội “vàng” để khai thác thế mạnh du lịch (DL). Điều quan trọng là cần tính toán chiến lược để thu hút khách tốt hơn, giữ chân khách lâu hơn và khách chấp nhận chi tiêu nhiều hơn.