Kết quả tìm kiếm cho "chết mê chết mệt"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 157
Vợ, chồng ông Châu Văn Tòng, bà Võ Thị Mẹt để lại mảnh đất nhỏ ở khu vực cầu Thông Lưu (khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) cho các con thụ hưởng. Sau khi họ lần lượt qua đời, các cháu tranh chấp di sản thừa kế, kể cả phần đất mồ mả.
Nhờ tìm ra các vi khuẩn mới và môi trường thích nghi của chúng có thể ứng dụng để ngăn chặn dịch bệnh trong nuôi trồng nông, thủy sản.
Nhiều lần khiếu nại đến xã nhưng không được giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất, bà Hồ Thị Dạn (ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, An Phú) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ can thiệp.
Chỉ mới 8 tuổi, em Đỗ Huỳnh Nam (sinh năm 2006, tổ 12, khóm Tây Khánh, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đã sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Những ngày tháng em lớn lên, từng miếng cơm manh áo, chiếc cặp đến trường đều phải nhờ tình thương, sự nâng đỡ của bà ngoại tuổi đã ngoài 60.
Những người theo thuyết tiến hóa tin rằng khủng long đã tuyệt chủng 65 triệu năm trước đây, và xương cốt của chúng có lẽ đều đã hóa đá.
Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) cho biết theo báo cáo của Mạng lưới iốt toàn cầu, Việt Nam đang nằm trong số 19 nước trên thế giới có tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng nhất.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và theo phản ánh của phóng viên TTXVN tại các địa phương, do ảnh hưởng bão và hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn kèm theo lũ ống, lũ quét xảy ra trên nhiều địa bàn các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Thường được người dân gọi bằng cái tên trìu mến là "Tata" hay "Cha", cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được cả thế giới ngưỡng mộ.
Tính đến trung tuần tháng 7-2018, ông Đỗ Văn Mẫn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn) đã có 50 năm tham gia công tác xã hội - từ thiện.
Trước khi World Cup 2018 diễn ra, ngoài đội tuyển Pháp, không nhiều người có thể dự đoán rằng những đội cuối cùng còn lại trong 4 đội mạnh nhất lại là Bỉ, Anh và Croatia. Và những đội tuyển ấy chỉ còn cách vinh quang 2 trận đấu nữa.
Từ một người nông dân chân đất, chú Nguyễn Văn Thuận và con là Nguyễn Văn Đoàn đã thành lập vườn dâu tằm Đà Lạt trên đất miền Tây, trở thành chủ vườn du lịch “Làng dâu Mỹ Khánh”. Đến nay, vườn dâu 2 Thuận - Mỹ Khánh (tọa lạc tại tổ 3, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của du khách gần xa.
Gia đình anh Nguyễn Bình Minh và chị Trần Thị Út Bé (ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, An Phú) đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, khi các con đều mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải điều trị lâu dài, tốn kém.