Kết quả tìm kiếm cho "cha đẻ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9831
Mùa nước nổi về, những cánh đồng vùng biên giới An Giang chìm trong màu nước bạc. Khi ruộng đồng ngập sâu, chuột đồng rời nơi trú ẩn, tìm đến những gò đất cao, bụi rậm hoặc các đống cây khô. Đây cũng là thời điểm nghề săn chuột vào mùa.
Mùa nước nổi về không chỉ mang theo làn phù sa đỏ quạch cùng tôm cá ngập đồng mà còn "tháo xả" cả một vạt ký ức ấu thơ. Dòng nước ôm trọn những gian khó của kiếp sống men theo con nước, nuôi lớn bao thế hệ bằng ân tình sâu nặng của đất trời An Giang.
Việt Nam đang đứng trước một “khúc quanh” nhân khẩu học lịch sử: tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới song hành cùng mức sinh sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Đổi mới giáo dục phải hướng đến sự phát triển toàn diện, để mỗi học sinh không chỉ học giỏi hơn mà còn biết sống đẹp, sống có trách nhiệm và có ý thức hơn về vai trò của mình đối với cộng đồng.
Không cần đầu tư nhà xưởng lớn hay dây chuyền đắt đỏ, nhiều hộ gia đình và tiểu thương đang lựa chọn máy xay giò chả mini để bắt đầu kinh doanh theo hướng gọn vốn, dễ vận hành và phù hợp với không gian nhỏ. Nhờ tích hợp những công nghệ vốn thường thấy trên máy công nghiệp, dòng thiết bị này giúp người mới vào nghề chủ động hơn về chất lượng, sản lượng và từng bước xây dựng mô hình giò chả sạch từ quy mô gia đình.
Thay vì cất thẻ bảo hiểm y tế giấy của con trong ví, hồ sơ hoặc một ngăn tủ rồi đến lúc cần lại mất thời gian tìm kiếm, phụ huynh có thể đăng ký tài khoản VssID cho con ngay trên tài khoản của mình.
Từ các di tích lịch sử, khu tưởng niệm đến cơ quan, đơn vị, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo nên một hoạt động chung của tuổi trẻ trong ngày lễ lớn của đất nước.
Trở về sau nhiều năm chiến đấu ở các chiến trường, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1954, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Mỹ (An Giang) tiếp tục vượt qua thương tật, bệnh tật để xây dựng kinh tế gia đình và chăm sóc người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Từ những địa danh lịch sử, không gian ngập cờ đỏ sao vàng đến các hoạt động hướng về cộng đồng, người trẻ An Giang đang đón Quốc khánh 2/9 bằng những cách gần gũi, qua đó thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước.
81 năm trước, giữa Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước quốc dân và thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”. Tám mươi mốt năm sau, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, lời tuyên ngôn lịch sử đặt trước mỗi thế hệ một câu hỏi lớn: Làm thế nào để nền độc lập ấy không chỉ được giữ vững, mà ngày càng nở hoa trong cuộc sống của Nhân dân?
Podcast Văn chương – Báo An Giang Online trân trọng giới thiệu “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Lấy bối cảnh những năm tháng chiến tranh ở Nam Bộ, tác phẩm là câu chuyện xúc động về tình cha con giữa ông Sáu và bé Thu. Một cây lược ngà nhỏ trở thành kỷ vật thiêng liêng, gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ và sự hy sinh của người cha dành cho con. Mời quý vị cùng lắng nghe “Chiếc lược ngà” – một truyện ngắn giàu tình cảm, để cảm nhận sâu sắc tình thân trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo cùng các hoạt động tâm linh, ẩm thực diễn ra trong không gian núi Cấm đã thu hút hàng ngàn phật tử, người dân và du khách tham dự Lễ hội Vu Lan báo hiếu Thiên Cấm Sơn lần thứ I - năm 2026.