Kết quả tìm kiếm cho "cho 20 phụ nữ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3688
Không gian phát triển rộng hơn sau hợp nhất mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp tại An Giang. Để tận dụng được lợi thế về thị trường, nguồn lực và chuỗi giá trị, doanh nghiệp mong những vướng mắc về chính sách, logistics, chuyển đổi số và kết nối giao thương sớm được tháo gỡ.
Từ lúc trời còn mờ sáng, nhiều bến cá, khu vực bán hải sản ven biển trong tỉnh An Giang đã thức giấc cùng những chuyến tàu trở về. Hải sản tươi ngon theo tàu vào bờ, mang theo nhịp mưu sinh của những người sống nhờ biển.
(Dân trí) - Thức giấc giữa đêm không chỉ do sức khỏe hay thiết bị điện tử, mà còn là thói quen tự nhiên của loài người. Ngày nay, nguyên nhân giấc ngủ ngắt quãng còn do cuộc sống hiện đại.
Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mô hình “Dân vận khéo” thu gom phế liệu gây quỹ tình thương của Chi hội Phụ nữ ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng còn tạo nguồn quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo:
Mùa hè xanh từ lâu là trải nghiệm thanh xuân, nơi mà mỗi sinh viên viết nên những câu chuyện đẹp, khó phai của tuổi trẻ.
Sáng 28/7, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp bà dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026.
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh tri thức may, mặc áo dài Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Có những sự giúp đỡ đến rất đúng lúc như một mái nhà mới để an cư, một thẻ bảo hiểm y tế cho lúc đau ốm hay khoản vốn để sản xuất. Những điều bình dị ấy đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo, người yếu thế ở xã Hòa Điền thêm niềm tin, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Cầu Kênh Sườn 2 nối hai ấp Ninh Hòa và Phước Thọ, xã Ô Lâm (An Giang) được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.
Tai nạn, bệnh tật hay những khiếm khuyết của cơ thể từng đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng tình yêu thương của gia đình và nghị lực vươn lên, họ vẫn chọn sống lạc quan.
Từng có hơn chục sạp guốc mộc ở chợ Biên Hòa, nay chỉ còn bà Đặng Thị Nga gắn bó với nghề. Ở tuổi 70, bà vẫn ngày ngày đóng quai guốc và tin món đồ từng gắn với nhiều thế hệ sẽ có ngày được ưa chuộng trở lại.