Ký ức mùa hè xanh

31/07/2026 - 09:45

 - Mùa hè xanh từ lâu là trải nghiệm thanh xuân, nơi mà mỗi sinh viên viết nên những câu chuyện đẹp, khó phai của tuổi trẻ.

Sinh viên Trường Đại học An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh và trẻ em khi tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tại xã Vĩnh Điều. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Những ngày khó quên

Trở lại xã An Châu lần thứ hai, Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa - sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng xúc động trong ngày thu dọn hành lý tại chùa Thiên Phước. Mấy tuần ngắn ngủi, từ những buổi đi đào đất cắm cột cờ dưới cái nắng cháy da ở ấp Hòa Long 1 đến những buổi phát quà cho người nghèo, nơi đây đã hóa thân quen với Hoa.

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng xem lại lịch trình hoạt động mùa hè xanh tại xã Châu Thành. Ảnh: PHƯƠNG LAN

“Ba mẹ ủng hộ tôi đi chiến dịch mùa hè xanh vì tin đây là môi trường rèn luyện tốt. Điều làm tôi quyến luyến nhất khi kết thúc chiến dịch là tình cảm nồng hậu của người dân. Ngày chia tay, cô bác trong xóm mang cho nhóm bánh, nước, trái cây kèm lời dặn: “Năm sau phải về lại nhé!”. Tự nhiên nước mắt chúng tôi cứ thế chảy ra”, Hoa kể.

Nỗi niềm ấy cũng hiện rõ trên gương mặt của Lý Gia Huy - sinh viên năm 3 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Huy nhớ khoảnh khắc cả đội chật vật với nhịp làm việc dồn dập ngày đầu, những bữa cơm đạm bạc tràn ngập tiếng cười cùng các bạn. “Ở trường, chúng tôi chủ yếu tập trung vào lý thuyết trên sách vở nên ít có cơ hội thực hành. Tham gia chiến dịch, được trực tiếp xắn tay vào công việc, chúng tôi mới thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân. Niềm vui lớn nhất là khi việc mình làm mang lại giá trị thiết thực cho người dân địa phương. Thời gian đầu một số chiến sĩ chưa kịp thích nghi với cái nắng gắt hay nhịp độ làm việc. Được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương cùng tinh thần đồng đội đã giúp toàn đội nhanh chóng vượt qua”, Huy nói.

Sinh viên Trường Đại học An Giang tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Anh Bùi Anh Tấn - Bí thư Xã đoàn An Châu cho biết: “Sự lăn lộn đến từng ngõ, gõ từng nhà của các chiến sĩ từ ngày 15/7 đến cuối tháng 7/2026 đã giúp các chỉ tiêu về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế của địa phương đạt trên 60% kế hoạch với khoảng 1.000 - 2.000 lượt người dân được hỗ trợ”. Sự chu đáo, tình cảm mến khách của địa phương và tinh thần xông xáo của sinh viên đã dệt nên sợi dây gắn kết, khiến ngày chia tay trở nên đong đầy thương nhớ.

Gửi lại tuổi trẻ một mùa hè rực rỡ

Lật lại từng trang nhật ký viết vội mới chạm được vào những khoảng sâu thẳm trong tâm hồn của các chiến sĩ mùa hè xanh. Nếu như ngày đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ thì đến ngày thứ hai bạn Lê Phạm Lan Trinh - sinh viên Trường Đại học An Giang đã bắt đầu cảm nhận rõ nhịp sống của chiến sĩ tình nguyện.

Sau khi điểm danh và phân công nhiệm vụ, trung đội được chia thành nhiều nhóm. Nhóm tham gia khánh thành tuyến đường 20 đèn năng lượng mặt trời, nhóm đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, nhóm hỗ trợ Công an xã Núi Cấm thực hiện định danh điện tử mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế; nhóm còn lại phụ trách khai giảng lớp sinh hoạt hè chuyên đề tin học. Riêng Trinh được phân công ở Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn để tập dợt cho lễ cải táng hài cốt liệt sĩ.

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng hỗ trợ tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã An Châu. Ảnh: PHƯƠNG LAN

“Từng hàng ngũ, bước chân, động tác đều được chỉnh sửa rất cẩn thận. Có những động tác phải tập đi tập lại nhiều lần cho thật đều và chính xác. Điều khiến tôi nhớ nhất trong ngày hôm ấy là lần đầu tiên được tiếp xúc và làm việc cùng các anh bộ đội. Trước đây, tôi chỉ biết đến hình ảnh các anh qua sách, báo hay truyền hình, nhưng hôm nay mới được trực tiếp làm việc cùng. Ban đầu tôi hơi lo vì nghĩ các anh sẽ rất nghiêm khắc, nhưng thực tế các anh rất tận tình. Mỗi khi chúng tôi thực hiện chưa đúng, các anh kiên nhẫn hướng dẫn lại từng động tác. Nhìn tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật và sự chỉn chu của các anh, tôi càng thêm khâm phục. Tôi nhận ra rằng đằng sau một buổi lễ trang nghiêm là rất nhiều ngày tập luyện vất vả và sự tận tâm của nhiều người”, Trinh bộc bạch.

Tại Vĩnh Điều, dòng nhật ký của Trương Thị Trúc Mai - sinh viên Trường Đại học An Giang lại đong đầy vạt nắng và nụ cười. Mai nhớ những ngày đầu, 28 người xa lạ bỡ ngỡ vào chung một mái nhà. Có những buổi tập huấn hoang mang, có những bữa cơm nhạt vị vì nhớ nhà, nhưng rồi cái nắng gay gắt ngoài đồng và nụ cười giòn tan của đồng đội đã xua tan tất cả. “Chị ơi, năm sau các anh chị có về nữa không?”, câu hỏi ngây thơ của một em nhỏ vùng biên trong buổi chia tay làm lòng Mai thắt lại. Mai không dám hứa, chỉ biết lặng lẽ quay đi giấu giọt nước mắt.

“Tôi nhớ cái nắng cháy da hay những giọt mồ hôi ướt áo trong những buổi trồng cây cũng không dập tắt được nụ cười của đồng đội. Mệt thì có mệt, nhưng tuyệt nhiên không có một lời than vãn, chỉ có tiếng pha trò giòn tan và sự nỗ lực cùng làm xong nhiệm vụ. Tinh thần đồng đội cứ thế tự nhiên nảy mầm. Mọi người giúp đỡ nhau qua từng đầu việc, san sẻ từng bữa ăn và lo lắng khi có ai đó lỡ quẹt trầy tay, xước chân lúc làm nhiệm vụ”, giọng Trúc Mai thoáng buồn nói.

Sinh viên Trường Đại học An Giang chụp ảnh lưu niệm với học sinh xã Núi Cấm. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Nói về ý nghĩa của mùa hè năm nay, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang Trần Trung Quốc cho biết: “Chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 không chỉ để lại những công trình như 50 bộ đèn đường năng lượng mặt trời, 40 cột cờ Tổ quốc, 2.000 quyển tập hay 300 đơn vị máu hiến tặng mà đáng quý hơn là tuổi trẻ Trường Đại học An Giang đã đem tri thức vào đời sống qua các mô hình phiên tòa giả định, bình dân học vụ số, sân chơi ngoại ngữ... để rồi nhận lại tình yêu thương của bà con”.

Nắng tháng 7 nhạt dần trên sông, nhường chỗ cho những chuyến xe lăn bánh đưa các chiến sĩ tình nguyện trở về với giảng đường. Chiếc áo xanh bám màu bụi đất, hành lý mang về vương bao tình cảm của người dân vùng còn khó khăn và một thời thanh xuân rực rỡ. Tuổi trẻ chẳng quay lại lần hai, nhưng những nụ cười của cụ già, ánh mắt bịn rịn của em thơ và sự trưởng thành của chính mình sẽ mãi là hành trang vô giá, khắc sâu bước chân tình nguyện của sinh viên trên từng nẻo đường quê hương An Giang.

PHƯƠNG LAN