Kết quả tìm kiếm cho "chuyến thăm Syria"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 267
Theo con số thống kê cập nhật được Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay công bố với báo chí ngày 18/3, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng làm rung chuyển nước này hồi tháng 2 vừa qua đã tăng lên gần 49.600 người, trong đó có hơn 6.800 người nước ngoài.
Ngày 16/3, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc (OCHA) cho biết dù còn nhiều thách thức, song các nhân viên hỗ trợ nhân đạo tại Syria vẫn đang đẩy mạnh vận chuyển hàng cứu trợ cho các nạn nhân sau thảm họa động đất vào tháng 2 vừa qua.
Một tháng sau thảm họa động đất, các đợt dư chấn vẫn có lúc làm rung chuyển nhiều vùng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhiều người dân nơi đây đã bắt đầu vực dậy tinh thần, hướng về tương lai sau khi "thoát khỏi lưỡi hái tử thần".
Theo hãng tin AFP, tính đến 22h giờ Việt Nam ngày 28/2, số người thiệt mạng trong trận động đất làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 đã tăng lên 50.325 người.
Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada cho biết nước này đang cung cấp thêm khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 20 triệu đôla Canada để đáp lại lời kêu gọi của Liên hợp quốc về hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/2 cho biết đang tranh thủ quãng thời gian tạm dừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria để chuyển vật tư và thiết bị y tế cần thiết đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song những người lính Cụ Hồ cũng như các tình nguyện viên vẫn không nề hà gian khổ, giữ vững tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hai trận động đất liên tiếp đã xảy ra vào ngày 20/2 (theo giờ địa phương) ở nhiều nơi thuộc Thổ Nhĩ Kỳ vốn chịu thiệt hại nặng nề bởi động đất vào 2 tuần trước.
Ngày 19/2, cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã chấm dứt công tác cứu hộ tại tất cả các tỉnh, ngoại trừ 2 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất do trận động đất hôm 6/2.
Cuộc đình công kéo dài 24 giờ, do nghiệp đoàn Verdi kêu gọi, đã khiến hãng hàng không lớn nhất của Đức Lufthansa hủy hơn 1.300 chuyến bay trong ngày 17/2, đẩy hàng chục nghìn hành khách vào tình trạng “khóc dở mếu dở”.
Tính đến ngày 17/2, số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên gần 44.000. Một số nạn nhân vẫn may mắn sống sót sau 10 ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Theo hãng tin AFP, tính đến 7h40' (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 40.000 người trong bối cảnh lo ngại con số trên sẽ tiếp tục tăng.