Kết quả tìm kiếm cho "hôm nay 14-8"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3044
Một trong những yếu tố quyết định làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 chính là nghệ thuật tạo thời cơ, nhận định chuẩn xác và kiên quyết chớp lấy thời cơ để phát động toàn dân nổi dậy giành chính quyền.
Sáng 14/8, tại Tuyên Quang, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, tỉnh Tuyên Quang.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 14-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.247 đồng.
Giá vàng hôm nay (14-8): Giá vàng trong nước bật tăng 300.000 đồng/lượng, bán ra ở mức 124,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng tiếp tục tăng, niêm yết quanh ngưỡng 3.358 USD/ounce.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay (12-8), miền Bắc còn nắng nóng ở đồng bằng, Trung Bộ nhiều nơi trên 37 độ C; chiều tối khả năng xuất hiện mưa dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa nhiều.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan với tỷ số 3 - 2 diễn ra tối 10/8, qua đó giành chức vô địch chặng 2 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League) 2025.
Lúc 5h30 ngày 9/8, giá dầu WTI là 63,43 USD/thùng, giảm 0,35 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 66,17 USD/thùng, giảm 0,25 USD/thùng.
Sáng 5/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.372 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm sáng nay gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; Mẹ Việt Nam anh hùng; tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
An toàn giao thông luôn là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ ai khi tham gia giao thông. Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thậm chí ứng xử, hành động thiếu văn hóa, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
Tôi gọi dì bởi dì cũng trạc tuổi mẹ tôi. Qua hai lần gặp - một lần ở bệnh viện khi dì chăm chồng bệnh, một lần tại căn nhà ở phường Rạch Giá, bằng giọng miền Tây chân chất, mộc mạc, dì kể chuyện có đầu có đuôi, có tình tiết đủ để tôi hiểu về cuộc đời một người đàn bà Nam bộ mang cái tên giản dị: Hai Hoa.
Công tác chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là nét đẹp trong truyền thống văn hóa, đạo lý của dân tộc Việt Nam. Những thành quả đạt được thể hiện sự tri ân sâu sắc, tạo động lực để toàn xã hội tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân văn và nghĩa tình.