Kết quả tìm kiếm cho "kể từ năm 1931"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 68
Thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ được Đảng, nhân dân ta nỗ lực phấn đấu để có được, mà còn được bạn bè và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thế nhưng, đây đó vẫn có những luận điệu lạc lõng của một số kẻ xấu, cơ hội chính trị với ý đồ xuyên tạc sự thật lịch sử.
Việt Nam trên đường trường chinh nửa thế kỷ giành độc lập tự do, mỗi thắng lợi của cách mạng đều in dấu công lao của các thế hệ từng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong đó có đồng chí Lê Duẩn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người đã để lại những dấu ấn sâu đậm trên các chặng đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong lịch sử hình thành vùng đất An Giang, có sự đóng góp rất lớn của những danh thần mở cõi, như: Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh; danh tướng yêu nước, như: Quản Cơ Thành, Thủ Khoa Huân… Còn trong tiến trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, vùng đất An Giang luôn xuất hiện nhiều danh nhân có đóng góp to lớn.
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Tháng Thanh niên năm 2022, các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng. Nhiều hoạt động sôi nổi tạo sức lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nội dung tổ chức các hoạt động TDTT mừng Xuân Nhâm Dần tập trung vào những hoạt động thi đấu, biểu diễn các môn thể thao quần chúng, thể thao dân tộc truyền thống, trò chơi vận động dân gian.
Sau một thời gian dài sang nhượng đất, rắc rối phát sinh khi chủ đất mới không đồng thuận giữ lại mồ mả của gia đình chủ đất cũ. Sau nhiều lần hòa giải, vụ việc vẫn chưa tiến triển.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2021), Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Diệu Thông (ni cô Huyền Trang) - chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Gia Định năm xưa. Đoàn vận động số tiền 10 triệu đồng tặng bà để tiện dụng trong sinh hoạt.
Chuyến xe của Đội K90 (Quân khu 9) hôm ấy chạy xuyên đêm từ TP. Hồ Chí Minh về An Giang. Trên xe chở 24 “hành khách” đặc biệt. Hành trang của họ là chính họ, cùng với mảnh giấy xác nhận hỏa táng sau khi tử vong vì COVID-19. Lần về quê này của họ là lần cuối cùng trong hành trình “Ra đi gửi yêu thương, trở về trong tưởng nhớ”.
Cú chạm đỉnh ở tác phẩm Chân dung cô Phượng của Mai Trung Thứ với giá 3,1 triệu USD có lẽ là một hệ quả tất yếu.
Những ngày mùa thu lịch sử, công chúng yêu hội họa Việt có cơ hội được tham quan, chiêm ngưỡng những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc của các họa sỹ nổi tiếng về đề tài về chiến tranh cách mạng qua các trưng bày 3D, triển lãm trực tuyến của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Lời tòa soạn: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông (nguyên mẫu của nhân vật ni sư Huyền Trang trong phim “Biệt động Sài Gòn”) nếu kể một cách vắn tắt thì chỉ gói gọn trong hai lần xuất gia. Nhưng mấy ai thấu hiểu được những giằng xé tâm tư, ray rứt giữa đạo và đời trong lòng bà, giữa những lần xuất gia ấy. Tác phẩm này như một lời tự sự đầy trăn trở của bà, qua góc nhìn của nhà báo Gia Khánh.
Hẹn mãi, chúng tôi mới có buổi gặp gỡ Ni sư Huyền Trang. Hơn 90 tuổi, sức khỏe suy giảm, sư bà ở bệnh viện nhiều hơn tư thất. Vậy mà, khí chất của người lính biệt động năm nào vẫn còn đó, bà rổn rảng kể chuyện xưa lẫn chuyện nay, tiếng cười pha lẫn nước mắt. Bà quý cái nghĩa, cái tình, bà sợ bị “bỏ quên”.