Công an huyện Châu Thành thăm ni cô Huyền Trang

23/12/2021 - 14:37

 - Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2021), Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Diệu Thông (ni cô Huyền Trang) - chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Gia Định năm xưa. Đoàn vận động số tiền 10 triệu đồng tặng bà để tiện dụng trong sinh hoạt.

Ở tuổi 91, ni cô Huyền Trang (thứ 3, từ trái qua) vẫn khỏe mạnh, minh mẫn

Ni cô Huyền Trang tên thật là Phạm Thị Bạch Liên, sinh ngày 15-7-1931, tại Đồng Tháp, xuất gia năm 7 tuổi. Với lớp vỏ nhà sư đi khất thực, cộng tác viên tình báo Huyền Trang đã hoàn thành xuất sắc vai trò trinh sát, cung cấp chính xác thông tin cho Đội Biệt động Sài Gòn Gia Định hoàn thành kế hoạch tác chiến nhằm vào quân địch. Chùa Bổn Nguyện trở thành cơ sở nuôi chứa cán bộ hoạt động thành, là nơi tập kết lương thực, vũ khí, lực lượng... để tổ chức những trận đánh lớn gây hoang mang cho chính quyền Sài Gòn.

Tháng 10-1960, bà nhập ngũ, là trinh sát chiến đấu của Đội Biệt động F100 do đồng chí Tư Tăng trực tiếp chỉ huy, đặt dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) – Phó Tư lệnh kiêm Chỉ huy các lực lượng Biệt động. Bà tham gia nhiều trận đánh gây tiếng vang như: Đánh trụ sở Thượng Nghị viện (tháng 3-1969), đánh Trạm điện cao thế (tháng 4-1969), đánh cư xá sĩ quan hải quân độc thân Mỹ (tháng 7-1969)...

Với những thành tích cống hiến lớn lao trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, ni cô Huyền Trang đã được tặng thưởng nhiều huân chương và danh hiệu cao quý như: huân chương Chiến công giải phóng (1969); huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1985); kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tình báo (2015); danh hiệu “Hiền tài nước Việt” (2021)…

Bà hiện đang an hưởng tuổi già trong ngôi “Tịnh thất tình thương” nằm cạnh chùa Thất Bửu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Năm 2015, bà được tấn phong lên hàng Ni trưởng. Tuổi 91, bà vẫn khỏe mạnh, sáng suốt và ngập tràn năng lượng. Ngày ngày bà tụng kinh, niệm Phật, trồng hoa. Bà rất vui mừng trước sự phát triển của đất nước, sự trưởng thành của bao thế hệ cách mạng.

TRÚC PHƯƠNG – NGÔ CHUẨN