Nỗi lo mất trộm

31/07/2026 - 09:45

 - Giữa ban ngày, sự xuất hiện của người lạ đi sâu vào từng ngõ hẻm khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng, cảnh giác trước nguy cơ kẻ gian lợi dụng việc thu mua phế liệu để dò xét, trộm cắp tài sản.

Người thu mua ve chai di chuyển qua các tuyến đường dân cư. Ảnh: HUỲNH HUYỀN

Những người thu mua ve chai cần mẫn đạp xe, chạy xe máy đi khắp các tuyến đường để tìm mua giấy vụn, vỏ lon, sắt vụn và những vật dụng cũ không còn sử dụng. Với nhiều gia đình, đây là việc mưu sinh, góp phần thu gom, tái chế phế liệu, gìn giữ môi trường. Bên cạnh những người làm nghề chân chính, nhiều đối tượng lợi dụng việc thu mua ve chai để trộm cắp tài sản.

Vào giữa trưa, khi nhiều gia đình đóng cửa nghỉ ngơi hoặc đi làm, tiếng rao ve chai vang lên trên một tuyến đường dân cư. Chiếc xe chậm rãi chạy qua từng căn nhà, người đi đường liên tục quan sát hai bên. Chỉ một chiếc xe đạp, vài bao tải và chiếc cân nhỏ, hình ảnh ấy thoạt nhìn không có gì bất thường. Thế nhưng, với những hộ dân từng bị mất tài sản hoặc sống trong khu vực thường xuyên xảy ra trộm cắp, sự xuất hiện của người lạ khiến họ không khỏi dè chừng.

Tại hẻm 80 đường Nguyễn Cư Trinh, khu phố Nam Cao, phường Rạch Giá, chị Nguyễn Mỹ Tuyền cho biết gia đình chị đã 2 lần bị mất trộm. Tài sản bị lấy đi không có giá trị lớn nhưng đều là vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Chị Tuyền kể có lần chị đang làm việc trong bếp, cửa cổng chỉ được kéo lại chứ chưa khóa. Khi quay ra kiểm tra, chị phát hiện một số bàn ghế đã bị lấy mất, lần khác thì là những đôi dép để trước nhà “không cánh mà bay”.

Sau đó gia đình kiểm tra camera an ninh và phát hiện người lấy đồ có biểu hiện giả danh người thu mua ve chai. Người này lợi dụng lúc không có người ở nhà hoặc chủ quan để trộm tài sản. “Đồ mất không đáng bao nhiêu tiền nhưng tôi thấy lo, từ đó gia đình tôi luôn nhắc nhau phải khóa cửa cẩn thận, kể cả khi chỉ ra phía sau nhà hoặc vắng mặt trong thời gian ngắn”, chị Tuyền kể.

Trước đây mỗi khi nghe tiếng rao ve chai người dân thường vui vẻ mở cửa gọi vào bán những món đồ cũ không còn sử dụng. Thế nhưng, hiện nay chỉ một phút sơ hở, kẻ gian có thể lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp. Tình trạng mất vật dụng sinh hoạt, tài sản có giá trị không lớn cũng được người dân phản ánh tại khu phố Quang Trung, phường Rạch Giá. Anh Trần Văn Sỹ cho biết gia đình anh từng bị mất các thanh nối của giàn giáo xây dựng, sau đó đến lượt ống dẫn nước cũng bị lấy mất. Tuy giá trị không lớn nhưng đều là vật dụng phục vụ công việc, sinh hoạt, khi cần lại phải bỏ tiền mua mới.

Anh Sỹ cho biết sau những lần mất đồ, gia đình anh càng nâng cao cảnh giác với những người lạ đi vào khu dân cư, nhất là trường hợp lấy lý do thu mua ve chai. “Có những người khi bị phát hiện thì nói rằng họ tưởng đồ đó gia đình đã bỏ đi nên mới lấy”, anh Sỹ nói.

Tiếng rao ve chai vẫn vang lên trên những con đường, khu dân cư, là âm thanh mưu sinh quen thuộc của người lao động. Tuy nhiên, nỗi lo mất trộm giữa ban ngày khiến người dân ngày càng cảnh giác, chủ động khóa cửa, cất giữ tài sản cẩn thận và kịp thời báo lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Dù vậy, sự cảnh giác cần đi cùng thái độ tỉnh táo, đúng mực, không nên đánh đồng tất cả người thu mua phế liệu với đối tượng xấu. Giữ gìn bình yên không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức mỗi người dân.

HUỲNH HUYỀN