Kết quả tìm kiếm cho "khách vượt trăm cây số"
Kết quả 241 - 252 trong khoảng 311
Xuân đến sớm ở khu rừng tràm đẹp nhất Việt Nam khi cả không gian rộng hơn 850ha được bao phủ bởi màu xanh mơn mởn của chồi non - lộc biếc ngút ngàn. Được mệnh danh là “Bảo tàng tràm nhiệt đới”, khu rừng đẹp như cổ tích này nổi tiếng với vô số tràm “cao niên” sừng sững vút lên trời soi bóng trên những cung đường nước len lỏi dưới chân mình.
Trồng kiểng không đòi hỏi nhiều diện tích nhưng có thể đem lại thu nhập cao hơn những cây trồng khác gấp nhiều lần. Người trồng kiểng vừa được thỏa mãn thú vui tao nhã, trao đổi kinh nghiệm mỗi ngày, vừa “hái ra tiền”. Đó là “lợi kép” mà hầu hết người trong cuộc tâm đắc chỉ ra.
Bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10 (âm lịch) hàng năm, bà con dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở huyện miền núi Tri Tôn chuẩn bị cho những chuyến băng rừng để hái trái xay. Đây là loại trái hoang dã, mọc tự nhiên nhưng mang hương vị rất độc đáo của núi rừng, được rất nhiều người ưa chuộng.
Năm 2019, Tri Tôn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH). Đây là cơ sở để huyện miền núi này bứt tốc về đích năm 2020, năm cuối của kỳ Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020).
Thành phố Venice của Italy đang căng mình đối phó với mực nước ngày càng dâng cao trong khi Chính phủ Italy gấp rút triển khai các biện pháp khẩn cấp vì thành phố này đang chịu tác động nặng nề do đợt thủy triều hiếm thấy trong tuần này.
Việc hợp tác nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Long Xuyên trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp bậc nhất ĐBSCL. Muốn vậy, phải nâng cao ý thức đến từng hộ dân, kể cả người tạm trú.
Trong khi Sapa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức thành công nhiều cuộc chạy marathon thì Bảy Núi với điều kiện tự nhiên, cảnh đẹp tương tự, hoàn toàn có thể khai thác loại hình du lịch mới này.
Vẫn còn đó vẹn nguyên nét đẹp của khu rừng tràm đẹp nhất Việt Nam qua nhiều thập niên. Năm nay, nước đầu mùa tuy đổ về muộn hơn so với nhiều năm trước nhưng cũng kịp tái hiện lại vẻ đẹp lung linh tuyệt vời của “Thủ phủ tràm” Việt Nam. Trong 2 ngày nghỉ lễ 2-9 vừa qua, rừng tràm Trà Sư đã đón hơn 5.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng nét đẹp tươi xanh của “bảo tàng tràm nguyên sinh”.
Sunset, Bathsheba, Siasconset... nằm trong số những bãi biển đẹp nhất trên thế giới do người đọc của tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn.
“Ba quan, một chiếc, chiếc thuyền nan, có về là về với hội, có gái ngoan gái ngoan tầm chồng. Ô mấy dỗ tình rằng, cô cả, cô hai ấy ơi, anh cả, anh hai ấy ơi…”. Giữa dòng Tràng An, nhóm khách miền Nam chúng tôi ngẩn ngơ nghe câu hát quan họ “Ba quan” vọng đến từ mái đình xa xa. Tiếng hát trong veo như sông nước dưới mạn đò, quyến luyến như rong tảo níu mái chèo, xua tan cơn nắng oi bức giữa hè của đất Bắc.
Hơn 30 năm bốc thuốc xông hơi là ngần ấy thời gian bà Út Xê (Nguyễn Thị Xê, 64 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) đã níu giữ “hồn nghề” gia truyền của cha ông thuở trước.
Đến với Bali (Indonesia), du khách không chỉ được đắm mình trên bờ biển cát trắng và nước xanh biếc, mà còn được trải nghiệm nền văn hoá được lưu giữ hàng ngàn năm, đặc biệt là các ngôi đền cổ kính.