Kết quả tìm kiếm cho "khối u quái khổng lồ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 26
Sau khủng hoảng đại dịch, sự trở lại của doanh thu phòng vé đang là một tín hiệu mừng đối với hệ thống rạp chiếu Bắc Mỹ, thị trường chính của các hãng phim Hollywood. Phim mới nối tiếp nhau ra rạp, và khi cuộc chiến phòng vé cuối tuần qua còn đang nóng bỏng, đã có những “chiến binh” mới chuẩn bị tham gia, hứa hẹn sẽ gay cấn và quyết liệt hơn
Tổng Thư ký LHQc Antonio Guterres nhận định, vắcxin ngừa COVID-19 sẽ là “công cụ duy nhất có thể đưa thế giới trở lại bình thường, cứu sống hàng triệu người và hàng nghìn tỷ USD” thiệt hại kinh tế.
Khi cả thế giới đón chào bình minh của năm mới với những bữa tiệc pháo hoa rợp trời, ít ai mường tượng được rằng năm 2020 sẽ mang lại cho chúng ta điều gì.
Sau những “cơn sóng” màu hồng hay tông đen trắng, “sàn diễn đường phố” trong chuỗi ngày giao mùa được bao phủ bởi sắc xanh dịu nhẹ.
Mang trên mình căn bệnh u xơ thần kinh từ năm 15 tuổi, anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1974, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) phải sống chung với “hàng ngàn” nốt sần trên da suốt 30 năm nay.
Với kỹ thuật CRISPR, các nhà khoa học có thể chèn gene bình thường vào những tế bào chứa gene lỗi để chữa trị nhiều căn bệnh nan y do rối loạn gene như bệnh hồng cầu lưỡi liềm, bệnh tan máu bẩm sinh.
Thành phố nơi tôi ở, mỗi sáng sớm tinh mơ, bên cạnh những xe hoa, những gánh hàng hoa tươi nối đuôi nhau vào thành phố còn có thêm những chiếc xe thồ kĩu kịt chở đầy những chiếc lồng chim.
Những ngày này, Hà Nội đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2019), đường phố rợp cờ hoa, lòng người rộn ràng niềm vui.
Thân cây vặn xoắn kỳ quái, với những thớ gỗ dày đặc đã giúp những cây thông Bristlecone sống khỏe mạnh dù đã nảy mầm từ 5 thế kỷ trước khi người Ai Cập cổ đại xây dựng Đại Kim tự tháp Giza.
Nhà nghèo, không ruộng đất, chịu cảnh đơn chiếc, một mình nuôi con khôn lớn, may mắn dường như chưa bao giờ mỉm cười với chị Phan Thị Thanh Kiều (sinh năm 1968, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) khi căn bệnh quái ác - ung thư vú, giai đoạn 4 (di căn qua xương) hành hạ. Kinh tế gia đình người phụ nữ ấy vốn đã thắt ngặt, nay càng túng quẫn.
Ai cũng mong muốn được sống khỏe mạnh để chăm lo cho người thân, gia đình. Nhưng với chị Dương Thị Tám và anh Trần Văn Phúc (cùng ngụ khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang) đó chỉ là ước mơ bởi những khối u cứ ngày đêm hành hạ họ.
Cô Nguyễn Thị Mai Ngọc Trân (giáo viên Trường Tiểu học “C” thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang) vừa làm phẫu thuật đặt hậu môn nhân tạo lại nhận được tin bị khối u đại tràng trái (nguy cơ ác tính).