Kết quả tìm kiếm cho "khai bút đầu Xuân"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 354
Năm Quý Mão sắp qua và năm Giáp Thìn sắp đến. Mỗi năm Tết đến, mỗi chúng ta đều cảm thấy mới lạ, bâng khuâng. Từ "Tết" đã gieo vào lòng mỗi người dân Việt Nam dù ở quê hương hay ở phương trời xa xứ những cảm xúc thật thiêng liêng, khó tả:
Xin chữ đầu năm là truyền thống, nét văn hóa lâu đời của dân tộc. Trong ngày đầu xuân năm mới, hình ảnh những thầy đồ với áo the, khăn xếp mài mực tàu, uyển chuyển từng nét chữ trên giấy đỏ cho thấy truyền thống ấy, nét đẹp ấy đã ăn sâu trong tiềm thức con người và được người dân tiếp tục gìn giữ, phát triển.
Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc.
Hòa chung không khí cùng Nhân dân cả nước đón năm mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Châu Đốc khép lại năm cũ 2023 để chào đón Xuân mới 2024 với những niềm tin, ước vọng mới. Năm nay, Tết sung túc và trọn vẹn hơn, bởi thành phố trẻ có sự chuyển mình mạnh mẽ, đạt nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.
Với điểm tựa là niềm tin tuyệt đối của nhân dân, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, không trở lực nào có thể ngăn cản Việt Nam trở thành một đất nước phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Sáng 2/2, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang Hồ Việt Hiệp dẫn đầu đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đến chúc Tết Thường trực UBND tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì đón tiếp đoàn.
Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc.
Tranh lá thốt nốt của nghệ nhân Võ Văn Tạng (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) từ lâu đã được khách hàng từ khắp cả nước biết đến. Cùng với lá thốt nốt, ông Tạng còn nghiên cứu, tạo ra các dòng tranh từ chất liệu mới như cát, vỏ trấu vô cùng độc đáo. Sản phẩm với nội dung phong phú, đường nét tinh tế, thích hợp để làm quà cho bạn bè, người thân, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.
Chiều 31/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Họp mặt báo chí mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Khởi đầu của một năm, dường như từ cổ chí kim, mùa Xuân đã mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho thi nhân. Nhiều nhà thơ Việt Nam để lại cho đời đôi bài thơ mùa Xuân bất hủ.
Các hiện vật gốm sứ được trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM góp phần giúp người xem hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử - văn hóa, khơi gợi những ký ức thân thuộc.
“Thông qua tuyên truyền, báo chí cần chuyển tải thông điệp về một An Giang khởi sắc với nhiều công trình mới, đang dần hoàn thiện… với nhiều triển vọng phát triển; một An Giang quan tâm chăm lo an sinh xã hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; một An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra” - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh.