Kết quả tìm kiếm cho "lô hàng xì gà"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 155
Những làng mạc bị đốt phá trơ trụi, không một bóng người. Những hố bom nước trong vắt nhưng cứ lặn xuống tắm rửa lại tìm thấy xương người. Em bé Campuchia đen nhẻm, gầy trơ xương, không áo quần lết ven đường xin ăn…
Từ sự ra mắt của mạng di động 5G cho đến những chiếc điện thoại có màn hình gập lớn, nhiều camera và máy quét vân tay ẩn dưới màn hình, năm 2019 có vẻ như sẽ biến đổi điện thoại thông minh theo nhiều cách khác nhau.
Trong dịp tình cờ, chúng tôi được người bạn dẫn đi chinh phục đỉnh núi Trà Sư. Ngọn núi cao chưa đầy 150m nằm bên cạnh thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên) này có những nét đẹp riêng và tiếp đón khá đông khách hành hương đến cúng viếng.
Ngày còn trẻ, mẹ đã rất gầy. Nhiều cô bác nói, do mẹ phải cấy hái, gánh gồng từ bé nên mẹ không lớn được, rồi mẹ được ví là cánh cò. Con từng tự hỏi, tại sao lại là cánh cò, có phải là hình ảnh cánh cò trong câu thơ: Lặn lội thân cò khi quãng vắng/Eo sèo mặt nước buổi đò đông không hả mẹ?
Ngày 7-8, Bộ Tài chính cho biết lũy kế thu ngân sách 7 tháng ước đạt 775 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2017.
Định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh.
Ước tính từ cuộc Điều tra tình hình hút thuốc lá ở thanh thiếu niên (GYTS) Việt Nam năm 2015 cho thấy 60,7% học sinh bắt đầu hút thuốc lá khá sớm (7-13 tuổi).
Liên tiếp những đề xuất điều chỉnh thuế gây xôn xao dư luận được cơ quan chức năng đưa ra trong những tháng gần đây, từ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và mới đây nhất là thuế tài sản.
Món ăn nào cũng đem lại cảm giác ngon miệng đảm bảo cả nhà sẽ thích thú vô cùng.
Trong tâm thức của mỗi người Việt, Tết không chỉ là dịp để gia đình đoàn tụ, sum họp mà còn chứa đựng cả bản sắc dân tộc. Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, ngày Tết đã phai nhạt ít nhiều so với Tết xưa. Những hành động biến tướng, xấu xí được gắn mác “Tết mà” đã và đang trở thành “thói quen” của một số người.
“Giá nhãn da bò bán dịp tết Nguyên đán cao gấp 3 lần so với chính vụ. Năm nay, 8 sào nhãn với 150 cây của gia đình tôi tròn 18 năm, sản lượng ước đạt 10-12 tấn. Với giá bán hiện nay, trừ chi phí điện, nước, phân bón, gia đình lời hơn 170 triệu đồng", ông Bùi Đình Luyến ở ấp 8, xã Lộc Thái (Lộc Ninh, Bình Phước) phấn khởi nói.