Kết quả tìm kiếm cho "lớp bồi dưỡng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6899
Không làm thay mà hướng dẫn người dân tự thực hiện, không để người dân chờ quá 30 phút, sẵn sàng làm việc đến tối để giải quyết hết hồ sơ trong ngày…, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang từng bước chuyển từ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục sang tận tâm phục vụ nhân dân.
70 năm đồng hành cùng dân tộc, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ thanh niên, kết nối những người trẻ thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau bằng tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.
100% học viên được cấp giấy chứng nhận sau 5 ngày học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản trị, điều hành và ứng dụng công nghệ trong thực thi công vụ.
Hang Bói là di chỉ khảo cổ ghi dấu sự cư trú của người tiền sử cách đây hơn 12.000 năm, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ra mắt ngày 22/8, phòng truyền thống của Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên (An Giang) lưu giữ tư liệu về 140 năm hình thành, phát triển của trường, giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử và truyền thống của trường.
Trong mỗi bữa ăn, việc tiêu thụ protein, carbohydrate, chất xơ và chất béo theo trình tự cụ thể giúp duy trì đường huyết ổn định.
Các nhà khoa học tại Canada đã xác định một đường dẫn lưu bạch huyết ở phía sau mắt chuột, giúp vận chuyển dịch từ khoang trên hắc mạc đến các hạch bạch huyết vùng cổ.
Ngày 12/10, Trung tâm Chính trị xã An Biên (An Giang) khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng khóa I năm 2026, với 79 học viên là bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
218 học viên là đại biểu HĐND cấp xã được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, giúp nâng cao bản lĩnh, chất lượng tham mưu và thực thi nhiệm vụ tại địa phương.
Có những mùa, người ta nhớ quê chỉ bằng một cọng bông súng. Cọng súng xanh non, dài ngoằng, còn đọng nước, nằm nghiêng trong chiếc rổ tre của má. Vậy thôi mà nghe mùi đồng đất, nghe con nước lớn ròng, nghe bụng mình cồn cào nhớ một bữa cơm nhà.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) là dịp chúng ta tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Hà Nội, để từ đó nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với tương lai Thủ đô và đất nước.