Kết quả tìm kiếm cho "luôn gắn bó máu thịt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 741
Tân Hiệp không chỉ nổi tiếng là vùng đất trù phú, nơi có những cánh đồng lúa chín trải dài mà còn ghi dấu trong lòng bao người bởi mùi hương riêng len lỏi trong từng con ngõ nhỏ: Mùi bánh đa phơi nắng thơm mùi gạo mới, mùi nắng gió đồng quê. Đằng sau đó là câu chuyện của những con người cả đời gắn bó với nghề truyền thống, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa và sinh kế cho người dân.
3 giờ sáng, khi màn đêm vẫn bao trùm khắp các con đường, ngõ hẻm và mọi người còn đang say giấc thì ở góc bếp nhỏ của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, phường Vĩnh Tế, ánh đèn đã rực sáng. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ tất bật nấu cháo để kịp phát cho bệnh nhân nghèo vào sáng sớm…
Đồn Biên phòng Gành Dầu được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đánh giá là một trong những điểm sáng về xây dựng đơn vị chính quy, “mẫu mực, tiêu biểu”, đẩy mạnh tăng gia, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và sức chiến đấu.
Dọc tuyến đường Đoàn Văn Phối và rải rác khu vực lân cận, phường Long Xuyên, có nhiều bảng hiệu nhận mài dao kéo… Đây là địa chỉ quen thuộc của người dân, bởi “xóm mài dao” đã có từ rất lâu đời.
Sáng 4/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ ĐẢNG, VÌ DÂN. Sau đây là nội dung bài viết:
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 26/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 - 24/9.
Sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" sẽ rời rạp sau ngày 28/9.
Dưới chân đèo Lộ Diêu (Gia Lai) có làng chài mang vẻ đẹp tĩnh lặng, hoang sơ, nơi ngư dân như những nghệ sĩ, dùng tấm lưới mặc sức tạo hình trên biển.
Dù gia cảnh không khá giả, nhưng với tấm lòng thiện nguyện và tinh thần vì cộng đồng, 14 năm qua, vợ chồng ông Danh Nam (60 tuổi) và bà Võ Thị Mỹ Vân (54 tuổi), ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) trở thành điểm tựa cho nhiều mảnh đời kém may mắn.
Trời tháng 9 dịu nắng, nhiều vùng biên giới của tỉnh rộn ràng niềm vui khi thêm gia đình nghèo được tặng nhà mới khang trang. Căn nhà chỉ vừa đủ sinh hoạt, nhưng chất chứa nghĩa tình sâu nặng, sự đồng hành nhân văn của lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đối với người dân vùng biên.
Mỗi câu chuyện về đảng viên nêu gương không phải ở những con số khô khan hay thành tích dày đặc mà là cả hành trình của trái tim, sự dấn thân và hy sinh thầm lặng để gần dân, hiểu dân.