Kết quả tìm kiếm cho "mái ấm biên cương"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2525
Nhờ tốc độ siêu cao và độ trễ gần như bằng 0, 6G hứa hẹn đưa hình ảnh 3D sống động vào phòng họp, tạo cảm giác gặp gỡ như ngoài đời. Cuộc gọi video có thể biến mất.
Gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường hoa tươi và quà tặng dành cho phái đẹp không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn sôi động bởi sức mua tăng mạnh. Dù giá cả có phần nhỉnh hơn ngày thường, nhưng không khí mua sắm vẫn hối hả.
Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh An Giang thực hiện tốt vai trò cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.
Xuyên suốt chiều dài trăm năm thi đấu quốc tế của các môn võ, Iran là đại diện duy nhất của vùng Tây Á có thể đương cự lại những cao thủ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, hay các nước Trung Á.
Chiều 3/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh, khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015 - 2025.
Có những dòng chảy không chỉ mang phù sa, mang nước mát về tưới tắm đồng bằng mà còn mang theo những giấc mơ lớn của tiền nhân gửi lại cho hậu thế.
Tháng 3 về, trên dải biên cương Tây Nam của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh tự hào hướng về Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3) và Ngày hội Biên phòng toàn dân. Trên từng cột mốc, từng cung đường tuần tra, sắc áo xanh vẫn bền bỉ gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Lễ hội đền Trần năm 2026 diễn ra từ 1-5/3, với hoạt động lễ nghi trang trọng, các hoạt động đặc sắc, đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới.”
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 2/2026 và chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 3/2026.
Ngày 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tham dự sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).
Chiều buông bên bờ biển Tây, ánh hoàng hôn đỏ lựng soi bóng theo những chiếc ghe, tàu đánh cá ra vào bến. Xóm ngư phủ, phường Vĩnh Thông nhộn nhịp người mua, bán thủy sản.
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.