Kết quả tìm kiếm cho "người đàn ông 65 tuổi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 676
Khép lại buổi thi đấu sáng 25/9, tấm Huy chương đồng của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã tạo dấu mốc lịch sử cho canoeing Việt Nam, trong khi Bơi đóng góp 4 suất vào chung kết.
Chỉ từ một vết xước sau cú ngã và một vết gai hoa giấy đâm vào chân, hai người bệnh 65 và 71 tuổi đã mắc uốn ván, phải trải qua nhiều ngày điều trị tích cực; một trường hợp cần mở khí quản, thở máy. Các bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với những tổn thương da nhỏ, nhất là khi vết thương có nguy cơ nhiễm bẩn.
Huy hiệu Đảng ghi nhận chặng đường rèn luyện, cống hiến của đảng viên. Ở phường Hà Tiên và các xã đảo Hòn Nghệ, Tiên Hải (An Giang), các đảng viên cao niên tuổi Đảng tiếp tục góp sức cho địa phương bằng những việc làm thiết thực.
Từ những mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân xã Thoại Sơn (An Giang) đang thay đổi cách sản xuất: giảm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nâng chất lượng hạt lúa và từng bước gắn sản xuất với thị trường.
Từ nguồn lực xã hội hóa và sự đóng góp của người dân, nhiều cây cầu giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang, được xây dựng và đưa vào sử dụng. Từ tháng 7-2025 đến nay, địa phương hoàn thành 5 cây cầu với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng, góp phần cải thiện việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.
Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) cùng tín đồ duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ xây nhà Tình thương, hỗ trợ gạo, sửa cầu, đường giao thông nông thôn đến chuyển bệnh nhân miễn phí. Năm 2025, các hoạt động huy động gần 3 tỷ đồng góp phần chăm lo cho người nghèo trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa bình vẫn mang trên mình những di chứng, bệnh tật. Những người cha, người mẹ bước vào tuổi xế chiều vẫn lặng lẽ chăm con trong cuộc chiến không tiếng súng.
Không chỉ góp sức bằng nhiệt huyết, đoàn viên, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang còn mang chính kiến thức và kỹ năng nghề đã học để phục vụ cộng đồng. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Hòa Lạc, hàng loạt công trình, phần việc thiết thực, từ sửa chữa điện, lắp đèn năng lượng mặt trời đến phổ cập kỹ năng số, xây dựng nhà nhân ái... đã góp phần cải thiện đời sống người dân, với tổng kinh phí thực hiện 50 triệu đồng.
Bộ Y tế đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh, sống chủ động.
Ở ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong, người dân thường gặp chị Lưu Thị Anh Thư (sinh năm 1996) - Bí thư Chi bộ ấp Căn Cứ trên những con đường quê hay bên vuông tôm, ruộng lúa để lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn cho người dân. Sự gần gũi, trách nhiệm của chị đang góp phần đưa nghị quyết của chi bộ đến gần hơn với người dân.
Tiếng xe máy vọng ngoài đầu ngõ, ông Trần Văn Mai, ngụ xã Giồng Riềng ngẩng đầu nhìn ra cổng. Chiếc ghế nhỏ đặt sẵn dưới bóng cây từ lúc nào. Chờ một lúc không thấy ai, ông lặng lẽ ngồi xuống, mắt vẫn hướng về con đường quen thuộc...
Nếu đò ngang chỉ đưa khách qua một khúc sông thì đò dọc là những chuyến xuôi ngược theo cả một tuyến sông, len lỏi qua nhiều bến, chở người, hàng hóa và cả nhịp sống của vùng sông nước. Có thời, đò dọc là “mạch máu giao thông” của miền Tây. Nhưng khi đường bộ phát triển, những chuyến đò ấy cũng dần thưa.