Kết quả tìm kiếm cho "nhiếp ảnh An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 212
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa đề nghị địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm tuyên truyền về Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” giai đoạn 2024 - 2025 tỉnh An Giang.
Sáng 9/1, Sở Y tế phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang tổ chức khai mạc trại sáng tác Văn học Nghệ thuật về ngành y tế An Giang, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Quãng đường di chuyển vừa phải, không khí trong lành và khung cảnh vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ khiến thảo nguyên Đồng Cao (Bắc Giang) trở thành địa điểm “chữa lành” hút khách.
Với tác phẩm “Mùa cá” (chất liệu vải Jaen), họa sĩ trẻ Lê Công Vương (Vương Lê) đạt giải nhì tại Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024, do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Thành tích này tiếp nối “mạch” chiến thắng của họa sĩ Vương Lê ở lĩnh vực mỹ thuật.
Chiều 8/12, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam An Giang 1 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 20291, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 3 thành viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Văn Kiên tái đắc cử Chi hội Trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam An Giang 1.
Một niềm tự hào to lớn đã lan tỏa trong đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, khi tối 4/12 (theo giờ Hà Nội), tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (diễn ra tại Cộng hòa Paraguay), UNESCO ghi danh di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ngày 29/11, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024.
Trải nghiệm mùa nước nổi là chuyến du lịch dân dã, mà mỗi nơi đặt chân đến sẽ có một cảm nhận khác nhau. Ngắm cảnh bình minh rực rỡ, hoàng hôn lấp lánh và yên bình, đồng hành cùng người bản địa quây quần bắt cá, chế biến món ăn đồng quê… sự thú vị này không phải nơi đâu cũng có được.
Không cần đến Đà Lạt, du khách vẫn có thể sở hữu những bức ảnh tuyệt đẹp với đồi cỏ hồng bung nở rực rỡ dịp cuối thu ở nơi cách Hà Nội khoảng 70km.
Sáng 22/10, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội Phân hội Nhiếp ảnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Nhìn từ trên cao, những cánh đồng lúa chín ở Thái Bình hiện lên rực rỡ, thẳng tắp, đều nhau như dùng thước đo, tạo khung cảnh mùa vàng khác lạ so với những điểm đến khác.
Là một phần không thể thiếu trong bức tranh tổng thể về vùng đất, con người An Giang, những cánh đồng lúa dưới góc nhìn của người đam mê nhiếp ảnh luôn sở hữu vẻ đẹp độc đáo, khiến người xem thích thú.