Phượt Tết vùng cao

12/02/2026 - 16:10

Trong mấy năm trở lại đây, ngoài ăn Tết người dân cũng “trọng” chơi Tết. Tận dụng kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều gia đình, nhóm bạn, những người cùng sở thích lựa chọn loại hình “phượt” Tết vùng cao, bởi chuyến đi đến vùng đất khác lạ cho họ nhiều cảm xúc, nhất là được hiểu thêm cái Tết ở vùng cao.

Rời phố về núi ăn Tết

Tuyên Quang sau sáp nhập đón Tết Bính Ngọ đầu tiên với nhiều dư địa mới. Ở các xã vùng cao trong tỉnh, đặc biệt là vùng Cao nguyên đá Đồng Văn thời điểm này như bừng tỉnh sau một kỳ ngủ đông lạnh giá. Hoa đào, hoa mận khoe sắc bên ngôi nhà trình tường, lợp ngói âm dương với bờ rào đá. Ở đây không khí Tết truyền thống vẫn còn khá nguyên bản bên những làn khói bếp củi nghi ngút. Đối với người Mông - chủ nhân phần lớn của vùng Cao nguyên đá họ ăn Tết sớm hơn một tháng và kéo dài hết tháng Giêng. Tết đến họ chúc tụng nhau những điều may mắn, mở hội vui chơi, mừng một năm mới tốt lành.

Ngày càng nhiều người thích phượt Tết vùng cao.

Ngày càng nhiều người thích phượt Tết vùng cao.

Trên những con đường men theo triền đá đi trong mây, Tết đến vẫn bắt gặp nhiều đoàn khách đi phượt. Nhất là Cao nguyên đá Đồng Văn mới đón nhận danh hiệu “Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và Thế giới”. Sức hút du lịch nơi đây làm người ta mê hoặc. Theo các công ty lữ hành, hiếm có địa phương nào có sản phẩm du lịch “phượt” nổi trội như Tuyên Quang. Chỉ đi hết một cung đường mấy trăm km trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, du khách có thể tận hưởng nhiều cảm xúc, biết thêm nhiều điều mới mẻ. Mỗi góc check - in là một góc độc đáo và thú vị.

Gặp một nhóm phượt bằng xe máy tại địa danh Cổng Trời xã Quản Bạ, anh Trần Dũng, một trong những thành viên của nhóm phượt từ Hà Nội cho biết, nhóm anh có khoảng 20 thành viên đa phần là bạn bè thân thiết, có chung sở thích xê dịch. Trước Tết nguyên đán, nhóm họp và lên kịch bản chi tiết cho chuyến đi. Việc liên hệ điểm đến sớm để đặt phòng, ăn nghỉ ở homestay đã được hoàn tất. Các tình huống hỏng xe, sự cố ngoài ý muốn cũng được đoàn dự phòng. Theo anh Dũng, cái hay của phượt Tết là các thành viên được thưởng thức không khí, hương vị Tết của vùng cao, nơi cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Các phượt thủ đều công nhận, phượt bằng xe máy tự lái lên Cao nguyên đá Đồng Văn “phê” thật sự, nhất là chuyến đi đúng vào dịp Tết. Anh Hoàng Thắng, một trong những hướng dẫn viên du lịch lâu năm của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn chia sẻ, trong mấy năm gần đây, phượt Tết vùng cao đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Có rất nhiều hình thức đi phượt, như tự tổ chức lái xe máy đi theo nhóm, hoặc đi ô tô khách, thuê xe máy hoặc thuê cả người lái. Đối với thuê xe ôm có người lái đang là dịch vụ “hót” của địa phương. Du khách chỉ cần tận hưởng, còn việc đi lại dành cho cánh xe ôm lo hết. Nếu ngày thường giá thuê xe ôm bình dân 500 - 600 nghìn đồng/ngày thì ngày Tết có thể dao động lên 600 - 800 nghìn đồng/ngày, song ai cũng vui vẻ. Dịch vụ này được khách Tây lựa chọn nhiều và rất muốn khám phá, trải nghiệm Tết vùng cao của người Việt. Còn một loại phượt nữa là tự lái bằng xe ô tô cá nhân. Nhìn chung tour phượt vùng cao chi phí rẻ, nhiều khung cảnh đẹp và lấy được cảm xúc thật của du khách. Hiện nay ngay tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, các hộ có dịch vụ cho thuê xe máy lên đến cả trăm, chưa kể các xã vùng Cao nguyên đá Đồng Văn nên lượng xe tham gia dịch vụ này lên tới hàng nghìn xe. Riêng giá thuê xe máy tự lái phụ thuộc chất lượng của xe, như loại xe Sirius, Blande giá 150 - 200 nghìn đồng/ngày; xe tay côn Exciter, Winner 200 - 300 nghìn đồng/ngày; xe địa hình Honda XR150 giá 300 - 500 nghìn đồng/ngày. Dịch vụ thuê xe máy bao gồm cả mũ bảo hiểm, găng tay, áo mưa, ủng, túi bọc, dây buộc, bản đồ. Người thuê phải đặt cọc tiền và giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, có thể có thêm hợp đồng thuê xe, thuê ở đâu thì trả ở đó hoặc trả ở một nơi khác. Khách cần kiểm tra xe, phanh, lốp, xăng và chụp ảnh trước khi nhận xe nên hỏi rõ bảo hiểm và trách nhiệm khi xảy ra sự cố...

Khách du lịch nước ngoài khám phá cái Tết của người dân ở Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khách du lịch nước ngoài khám phá cái Tết của người dân ở Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lời mời gọi của mây ngàn

Cao nguyên đá Đồng Văn những ngày trước, trong và sau Tết vẫn lạnh buốt, phảng phất âm hưởng của vùng đá xám và thung lũng mây. Anh Sùng Mí Phìn, xã Sà Phìn đã chuẩn bị tốt các phòng homestay để đón khách dịp này. Anh bảo, cái Tết đối với người Mông rất quan trọng, mọi công việc đều tập trung cho hướng nội về gia đình, dòng họ, bản làng. Tuy nhiên mấy năm nay, việc đón khách du lịch đã mở ra nhiều thay đổi. Đón khách cũng là cách giúp người dân quảng bá văn hóa Tết của người Mông ra công chúng. Tại gia đình Phìn, du khách được tìm hiểu, trải nghiệm Tết truyền thống của người Mông như cách làm bánh dày, việc dán giấy đỏ vào đồ vật, các hoạt động văn nghệ, thể thao. Có thêm khách du lịch, gia đình anh ăn Tết cũng đông vui, rộn ràng hơn.

Nhiếp ảnh gia Lưu Minh Phụng, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang khẳng định, điều mà anh thích phượt Tết nhất là ghi lại được cảnh đẹp mảnh đất, con người vùng cao khi vào xuân. Nếu ở dưới xuôi hoặc các khu đô thị, Tết truyền thống có phần bị “hiện đại hóa”, thì Tết vùng cao còn khá nguyên bản - điều các nhiếp ảnh gia, khách du lịch mong chờ. Nói về vẻ đẹp của hoa đào phai cổ thụ, những cây mận nở trắng bung trong sân vườn nhà dân thì ít nơi đẹp như trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Giờ đây phượt Tết vùng cao không chỉ là chuyến đi, mà là một “liều thuốc” tinh thần quý giá. Nó không chỉ giúp du khách tạm rời xa sự ồn ào, xô bồ của phố thị mà còn mở ra cơ hội để chạm tay vào một cái Tết nguyên bản, nơi giá trị văn hóa vẫn vẹn nguyên trong từng nếp nhà, bản làng. Hãy để lại sau lưng những lo toan của năm cũ và mạnh dạn xách ba lô lên. Bởi lẽ, cái Tết đẹp nhất không chỉ nằm ở những bữa tiệc linh đình, mà còn ở khoảnh khắc du khách đứng trên đỉnh đèo, hít căng lồng ngực không khí lạnh trong veo, ngắm nhìn hoa đào bung nở rực rỡ dưới nền trời xanh thẳm, cảm nhận trọn vẹn sự giao thoa an lành giữa đất trời và lòng người. Vùng cao Đồng Văn vẫn đó, với nụ cười chân chất, rượu ngô ấm nồng và lời mời gọi của mây ngàn. Còn chần chừ gì nữa, hãy lên kế hoạch cho một cái Tết rất khác, rất “tôi” của một mùa xuân mới.

Theo Baotuyenquang.com.vn