Kết quả tìm kiếm cho "nuôi cá lồng bè"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1982
Cồng cộc là loài chim được ví như “sát thủ dưới nước”, thường xuyên “tập kích” các ao nuôi tôm cá, gây nên thiệt hại lớn cho người nuôi thủy sản.
Màn đọ sức giữa Hà Lan và Nhật Bản tại World Cup 2026 đã khép lại bằng tỷ số hòa 2-2 vô cùng kịch tính. Hai lần vượt lên dẫn trước, song đại diện châu Âu vẫn phải chia điểm trước tinh thần chiến đấu quả cảm của đối thủ châu Á.
Đằng sau mỗi lần hiến máu là một câu chuyện riêng. Có những người đã gắn bó với nghĩa cử này hàng chục năm vì sự cho đi giản dị, có những người đến với hiến máu sau một biến cố trong cuộc sống. Họ lặng lẽ, miệt mài trên hành trình cho đi những giọt máu hồng như một cách tri ân cuộc đời.
Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao, nguồn lợi thủy sản suy giảm, thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, việc tạo điều kiện để doanh nghiệp và ngư dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng được xem là giải pháp quan trọng nhằm giúp ngành thủy sản An Giang duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững.
Những lá thư gửi cha mẹ, ông bà, thầy cô cùng những cuộc gặp gỡ xúc động đã làm nên ý nghĩa của mùa tri ân. Với học sinh lớp 12, những lời tri ân ấy không chỉ gói ghém tình yêu thương, lòng biết ơn, mà còn đánh dấu sự trưởng thành của các em trước khi bước vào chặng đường mới.
Sáng 8/6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 đã diễn ra Tọa đàm “Vai trò của các chính Đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN”.
Giữa lúc giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao, nhiều bếp ăn 0 đồng trên địa bàn tỉnh vẫn bền bỉ hoạt động, cung cấp hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày, góp phần giảm bớt gánh nặng cho bệnh nhân nghèo, người nuôi bệnh và những hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp về dân số, phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng môi trường sống xanh, xã Vân Khánh từng bước hình thành những khu dân cư đoàn kết, ấm no và hạnh phúc.
Từ trên núi Lầu Chuông nhìn xuống Bãi Nam, Bãi Chướng (xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh An Giang), hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu tạo nên bức tranh sống động của một làng biển trù phú.
Cách đây hơn chục năm, tôi có bài viết “Cấm Sơn, đôi dòng...” đăng trên báo Nhân Dân cuối tuần. Lần này trở lại, ngồi trên con thuyền lướt giữa mặt hồ xanh trong ngăn ngắt dưới trời mây miền sơn cước, tôi chợt nhớ đến đêm năm nào ngủ giữa hồ cùng bố con anh Hạ và những nỗi lo về cảnh đánh bắt tận diệt khiến nhiều vùng nước từ trong hóa đục. Hôm nay, Cấm Sơn xanh hơn và những trăn trở năm xưa cũng đang dần lắng lại.
Nhớ mãi về các giống lúa mùa được xem là “hạt ngọc trời” đang mất dần, ông Lê Quốc Việt đã dày công khôi phục không gian bảo tồn đời sống văn hóa lúa mùa.
Khi lịch sử được kể bằng cảm xúc, du lịch về nguồn sẽ không còn là những chuyến tham quan đơn thuần mà trở thành hành trình giúp mỗi người hiểu hơn giá trị của hòa bình và thêm yêu đất nước.