Kết quả tìm kiếm cho "nuôi dạy con gái"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 979
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã An Châu triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, huy động tốt nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân.
Liên tục bị nghẹt mũi kèm chảy máu chân răng, người phụ nữ đi khám thì bất ngờ phát hiện mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp và nguy hiểm.
Những ngày rảnh rỗi, tôi hay đưa gia đình về thăm xứ vườn Khánh Hòa, xã Mỹ Đức. Ở đó, có người ông hơn 90 tuổi đời còn bền bỉ giữ gìn tình cảm sâu nặng với mảnh đất cha ông.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức trao tặng bằng khen cho 30 cá nhân đạt Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025. Tỉnh An Giang có 2 thanh niên nhận giải thưởng, đó là bạn Nguyễn Trung Thành (phường Thới Sơn) và Thị Xà Ral (xã Vĩnh Phong).
Nhắc đến bộ môn Jujitsu Bắc Ninh không thể không nhắc đến võ sĩ Hà Thị Ánh Uyên, vận động viên giàu thành tích bậc nhất. Riêng trong năm 2025, Hà Thị Ánh Uyên ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục và khu vực khi giành được 1 Huy chương Đồng Giải vô địch châu Á, 2 Huy chương Vàng Giải vô địch Đông Nam Á, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 33.
Năm 2025, Ngày Dân số Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về dân số có chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng ông Đỗ Văn Dình và bà Huỳnh Thị Xăng, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lạc vẫn hết lòng quan tâm, chăm lo cho các con học hành thành đạt, là tấm gương sáng trong xây dựng gia đình hiếu học ở địa phương.
Ngày 26/12, cô Vũ Thị Hạnh vinh dự được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Cô Hạnh từng nuôi học sinh đoạt Olympic quốc tế, câu chuyện gây xúc động mạnh trong cộng đồng.
Tuyên bố giành cả 4 HCV ở bóng đá và futsal trong kỳ SEA Games 33 trên sân nhà, nhưng Thái Lan đều trắng tay. Nỗi đau thật sự đối với người Thái, dù dẫn đầu toàn đoàn với số lượng kỷ lục 233 HCV.
Đoàn thể thao Việt Nam khép lại hành trình tranh tài SEA Games 33 với vị trí thứ 3 chung cuộc, nhưng để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á.
Tôi về quê khi trận lũ cuối mùa vừa rút, mang theo hơi lạnh mằn mặn của miền Trung. Con đường làng còn vương đất cát, những lùm cây ngã rạp như vừa trải qua trận thở dài của đất trời.
Mờ sáng, đi qua vùng quê mùa bấc, người dân đang tất bật với chuyện đồng áng, khai thác cá, tôm, tạo nên bức tranh nông thôn sinh động. Cơn gió nam khẽ khàng báo hiệu Tết cận kề, ai cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập đủ đầy.