Kết quả tìm kiếm cho "nuốt dị vật"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 218
Làng tôi nằm bên sông. Dòng sông chảy ngang đầu làng thì gặp một ghềnh đá lớn, phải nghiêng mình chao sang bờ bên kia, để lại phía sau một vòng xoáy sâu hun hút, tròn như cái chảo nấu mật mía. Người đi sông sợ nhất là chỗ nước xoáy ấy, còn lũ trẻ chúng tôi thì coi đó là nơi chẳng có gì đáng sợ, thậm chí chỗ đấy đầy mê hoặc.
Ngày 12/2, Bệnh viện Đa khoa An Giang cho biết, Khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện vừa điều trị cho một bệnh nhân nam, 63 tuổi, vào viện trong tình trạng khó thở và nuốt nghẹn. Bệnh nhân vô tình nuốt dị vật trong lúc ngủ khi đang ngậm trong miệng viên đá chữa bá bệnh hình lục giác để chữa đau răng (theo như lời quảng cáo từ người bán hàng).
Ông N. ở Đà Nẵng có thói quen ngậm cây đinh trong miệng khi đóng đồ gỗ. Trong quá trình làm việc, cây đinh trôi tuột xuống cổ họng và trôi xuống dạ dày nạn nhân.
Liên tục bị nghẹt mũi kèm chảy máu chân răng, người phụ nữ đi khám thì bất ngờ phát hiện mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp và nguy hiểm.
Trong dàn mỹ nhân phim giờ vàng, Huyền Lizzie đang thống trị đường đua thời trang với hình tượng 'nữ tổng tài' trong 'Cách em 1 milimet' đang phát sóng.
Bé gái 13 tuổi ở Lâm Đồng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) phẫu thuật cấp cứu, lấy nhiều dị vật là xương gà trong ruột non. Trong đó, một mảnh xương dài, sắc nhọn đã đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng.
Nhiều người thức dậy vào buổi sáng với cảm giác bụng căng cứng, nặng nề dù tối hôm trước họ ăn ít. Hiện tượng này thường không xuất phát từ lượng thức ăn mà từ cách ăn.
Bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau khi nuốt phải hạt nở đồ chơi, gây tắc ruột nguy hiểm.
Dị vật đường tiêu hóa là một trong những tình huống cấp cứu thường gặp trong y khoa, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Từ những mẩu xương cá, viên thuốc còn vỏ cho đến vật nhỏ, như pin, tăm hay nam châm… đều có thể trở thành “sát thủ thầm lặng” nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.
Ở ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, cứ mỗi buổi chiều, người dân lại thấy một khung cảnh quen thuộc mà nghẹn lòng. Dưới mái hiên nhỏ nghiêng bóng nắng, một bé gái ngồi lặng lẽ nghe chị đọc bài. Đôi tay em lần trên trang vở, còn ánh mắt đục mờ như khói chiều, chỉ biết hướng về nơi giọng đọc thân quen vang lên. Đó là Nguyễn Thị Bảo Hân, cô bé không nhìn thấy ánh sáng từ khi mới chào đời.
Mới đây, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận bệnh nhân 77 tuổi được chẩn đoán theo dõi nhiễm ấu trùng sán dây lợn.
Phú Quốc đang bước vào “thời cơ vàng” để phát triển y tế toàn diện. Những bước tiến vững chắc, kèm theo lộ trình phát triển đang đưa Trung tâm Y tế Phú Quốc (TTYT) vươn lên tầm vóc mới.