Kết quả tìm kiếm cho "quái thú mới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 695
Vừa vào lớp 4, em Thị Khánh Băng (9 tuổi), ngụ ấp An Khương, xã Châu Thành phải mang mắt giả sau 5 lần xạ trị ung thư giác mạc. Dù sức khỏe không tốt nhưng Băng vẫn luôn cố gắng phụ bà, phụ mẹ làm việc nhà. Băng chỉ ước được khỏe mạnh để tiếp tục học tập, sau này lo cho gia đình.
Thị trường điện ảnh Bắc Mỹ cuối tuần qua đã chứng kiến một cuộc so kè đầy kịch tính, khi hai tác phẩm thuộc hai thể loại đối lập - kinh dị và hài hước - cùng nhau làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng doanh thu.
Hơn nửa thế kỷ qua, ở ấp Chí Thành, xã Tân Hội (tỉnh An Giang), nghề đan cần xé song hành trong nhịp sống người dân, gắn liền với thăng trầm đời người. Dù không mang lại lợi nhuận cao, bà con vẫn giữ nghề, vừa tạo thêm thu nhập, vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa vùng sông nước.
Quái vật Pleurosaurus sống vào khoảng 150 triệu năm trước, sở hữu mình dài, đuôi dài và 4 chân như một con rồng trong truyền thuyết nhưng trơn nhẵn.
Chiều 3/8, Công an xã Long Kiến (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Quai (sinh năm 2002, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Long Kiến), để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Chiều ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại xã Na Son, xã Tìa Dình, xã Xa Dung của tỉnh Điện Biên.
Mang đến một diện mạo phóng khoáng và sự tự do, blazer và chân váy hoặc quần ống rộng luôn giúp các nàng giải phóng khỏi mọi khuôn khổ của truyền thống.
Trước thực trạng nguồn lợi thủy sản suy giảm nghiêm trọng, ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp sắp xếp lại nghề khai thác thủy sản theo hướng giảm cường lực khai thác, khuyến khích ngư dân chuyển đổi nghề.
Phùng Thế Thông là nam sinh đầu tiên tốt nghiệp loại giỏi chương trình bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ở khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của trường, chỉ có 3 học viên đạt được điều kiện khắt khe để theo học.
Cạnh Đền - vùng đất một thời được xem là chốn “thâm sơn cùng cốc”, bởi nơi đó không chỉ có rừng xanh một dãy che phủ một vùng rộng lớn mà còn “kỳ quái, hiểm nguy...”
Ngày 27/7, tại thành phố biển Jeddah (Saudi Arabia), Carlo Biado đã đánh bại Fedor Gorst với tỷ số 15-13 trong trận chung kết để giành danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 2. Anh cũng trở thành cơ thủ Philippines đầu tiên nâng cao chiếc cúp này hai lần.
Tôi cất tiếng khóc chào đời trong nước mắt của cả gia đình tiễn mẹ tôi đi mãi sau khi sinh tôi. Khi tôi còn đỏ hỏn, bà nội đã vượt hàng ngàn cây số, ôm chiếc túi vải nhỏ lặn lội từ quê ra đón tôi về nuôi. Không có mẹ trong những năm tháng đầu đời, nhưng tôi may mắn có ông bà nội thay cha mẹ thương yêu suốt một đời.