Kết quả tìm kiếm cho "rơi xuống giếng sâu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 366
Nằm giữa biển khơi, cách đất liền khoảng 20 km, xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) từ lâu được ví như một “viên ngọc thô” với biển xanh bao quanh, những bãi đá kỳ thú và một làng chài bình yên.
Cơ sở chế biến thức ăn thủy sản Kiên Giang tại ấp Xẻo Rô, xã An Biên bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép và xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nhiều hộ dân phản ánh, mùi hôi chưa chấm dứt, cơ sở có dấu hiệu hoạt động, thậm chí một số người dân cho rằng họ bị gây áp lực sau quá trình kiến nghị.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, Tết Đoan Ngọ của người Việt đúng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm vẫn được lưu truyền trong mọi gia đình Việt Nam, và trở thành cái Tết mang ý nghĩa riêng của người Việt, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Nhà báo của CNN có dịp tới thăm địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị - nơi từng giúp hàng trăm người dân tránh bom - để tìm hiểu về cuộc sống người dân thời chiến trước kia.
Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 25.145 đồng.
Nhớ mãi về các giống lúa mùa được xem là “hạt ngọc trời” đang mất dần, ông Lê Quốc Việt đã dày công khôi phục không gian bảo tồn đời sống văn hóa lúa mùa.
Nằm cách biển Bãi Bàng (xã Tuy An Đông, Đắk Lắk - Phú Yên trước đây) là 1 giếng nước ngọt mát, trong veo, không bao giờ khô cạn.
Báo Lao Khổ và báo Bạn Nghèo là cơ quan ngôn luận của Đặc ủy Long - Châu - Rạch - Hà và Ban Chấp ủy lâm thời tỉnh Châu Đốc, xuất bản số đầu tiên vào những năm 1932 và 1934. Hai tờ báo tồn tại không lâu, nhưng có sự đóng góp quan trọng trong việc lãnh đạo phong trào quần chúng đấu tranh chống khủng bố trắng, khôi phục các cơ sở đảng, cơ sở cách mạng giai đoạn 1932 - 1935.
Từ nghề biển, du lịch đến nuôi biển công nghệ cao, đặc khu Kiên Hải đang từng ngày đổi thay, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế biển và du lịch của tỉnh.
Hằng năm, khi dâu bước vào mùa chín rộ, nhiều nhà vườn ở xã Long Thạnh rộn ràng đón khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm không gian miệt vườn. Thế nhưng, khoảng vài năm trở lại đây, không khí nhộn nhịp dần lắng xuống khi lượng du khách giảm mạnh, khiến nhiều hộ làm du lịch rơi vào cảnh chật vật vì nguồn thu sụt giảm.
Xoài rớt xuống vài ngàn đồng mỗi ký, lươn bán dưới giá thành vẫn khó tìm đầu ra. Khi nhiều loại nông sản của An Giang cùng lúc lao dốc, vấn đề không còn nằm ở một mùa vụ thất bát mà cho thấy những khoảng trống kéo dài trong liên kết thị trường và điều tiết sản xuất.
Những cơn mưa đầu mùa làm dịu cái nắng gắt ở Bảy Núi cũng mở ra nhịp sống mới cho người dân vùng bán sơn địa.