Kết quả tìm kiếm cho "rước xe sang"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 207
Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã và đang có những tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và địa bàn tỉnh An Giang nói riêng. Lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trên tuyến biên giới và địa bàn tỉnh sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn trong công tác kiểm soát, xử lý của các lực lượng chức năng.
Mấy tháng trước, khi tôi đến thăm, bà Trần Thị Nhứt (ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, Tri Tôn) vừa trải qua đợt bệnh nặng, sắc mặt rất kém. Lần gặp lại này, nét mặt bà tươi tỉnh nhiều, dáng đi nhanh nhẹn, tiếng nói, tiếng cười khỏe hơn. Bởi, bao nặng gánh tuổi già của bà đã được san sẻ, bà được sống một cuộc sống mới, khi gần sang tuổi 80.
Đó là kiểu du lịch tự thiết kế tour gia đình hoặc theo nhóm bạn nhỏ. Từng nhóm tự lái xe di chuyển, tự đặt vé tàu, chọn lựa các dịch vụ và cùng nhau tham gia những hoạt động trải nghiệm như: mò sò, mò ốc, bắt nhum, câu mực… Nếu đi trong ngày, chi phí khoảng 500.000 đồng/người, còn nếu trải nghiệm qua đêm, cũng chỉ hơn 1 triệu đồng/người.
Sáng 31-8, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã có công văn yêu cầu trưởng các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 2-9, lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 và “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9 năm 2020”.
Mấy ngày gần đây, dư luận hoang mang chia sẻ thông tin một số người dân ở TP. Long Xuyên (An Giang) tiếp xúc với trường hợp F1 trong đám cưới. Địa phương khẳng định, tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được thực hiện tốt, chưa phát hiện cas nhiễm hay nghi nhiễm bệnh nào.
Sau khi đến quán cà phê của Võ Quang Nghè (sinh năm 1976, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang), Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 2001, ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam) thấy Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1991) và Nguyễn Thanh Sáng (sinh năm 1989, ngụ cùng khóm) cự cãi nhau. Hiền lên tiếng khuyên can thì bị Hoàng chửi thề ngược lại. Bực tức, Hiền lấy khúc gỗ gần đó đánh vào đầu làm Hoàng tử vong mấy ngày sau đó.
Tính đến 6 giờ ngày 2-7, Việt Nam vẫn 'bình yên' khi không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, tổng số mắc vẫn giữ nguyên 355 ca; trường hợp người Indonesia nghi ngờ đã có kết quả khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2.
Khi bạn không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chức năng về việc kiểm tra hành chính, Trần Anh Thi (sinh năm 1998, ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang) dùng hung khí nguy hiểm tấn công lực lượng chức năng gây thương tích.
Rạng sáng 2-6, Công an huyện An Phú phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 4kg ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam...
5 cậu bé “con nuôi”, mỗi đứa một tính cách, một hoàn cảnh rất đặc biệt. Điểm chung duy nhất giữa các bé chính là được các Đồn Biên phòng trong tỉnh nhận làm con nuôi từ tháng 9-2019, được sống trong doanh trại, được yêu thương, chăm sóc đủ đầy.
Tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào Tây Nguyên và tấm lòng của đồng bào đối với Người luôn là nguồn động viên to lớn, cổ vũ đồng bào đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Khi kinh tế gia đình sa sút do làm ăn thua lỗ, Lê Văn Bi (sinh năm 1983, ngụ ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) lao vào con đường nghiện ngập ma túy. Sau thời gian sử dụng, quen biết một số đối tượng nghiện, Bi đã chuyển sang mua bán ma túy với sự giúp sức của Phan Văn Nghĩa (bạn chơi ma túy chung, sinh năm 1986, ngụ khu vực Thới An 3, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ).