Tự “rước họa” vào thân

07/07/2020 - 06:45

 - Sau khi đến quán cà phê của Võ Quang Nghè (sinh năm 1976, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang), Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 2001, ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam) thấy Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1991) và Nguyễn Thanh Sáng (sinh năm 1989, ngụ cùng khóm) cự cãi nhau. Hiền lên tiếng khuyên can thì bị Hoàng chửi thề ngược lại. Bực tức, Hiền lấy khúc gỗ gần đó đánh vào đầu làm Hoàng tử vong mấy ngày sau đó.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20-1-2020, Hiền điều khiển xe môtô từ nhà đến quán cà phê tại nhà của Nghè để chơi lô tô. Cùng lúc này, Hoàng đến nhà Sáng (cặp vách nhà Nghè) để đòi 100.000 đồng tiền Sáng nợ trước đó, 2 bên xảy ra cự cãi. Sợ dẫn đến đánh nhau, chị của Sáng khuyên can, lôi kéo Sáng vào trong nhà đóng cửa rào lại. Còn Hoàng được Nghè đến khuyên can và đưa đến bàn ghế đá trước nhà Nghè ngồi nhưng vẫn tiếp tục chửi Sáng.

Đang ngồi trên võng trước quán, nghe 2 bên chửi lộn Hiền lên tiếng khuyên can Hoàng, nhưng bất ngờ khi nghe xong thì Hoàng quay ngược sang chửi tục với Hiền. “Có lòng tốt” khuyên can nhưng bị đối phương chửi ngược lại, nên Hiền bực tức đứng dậy lấy một khúc gỗ (loại dùng làm cán búa) gần đó cầm trên tay đi đến đối diện chỗ Hoàng ngồi, đánh từ trên xuống trúng ngay vào đầu Hoàng một cái. Đang ngồi uống nước kế bên, nghe tiếng đánh nhau và nhìn thấy nên Phạm Thị Hải (sinh năm 1985) la lên “Hiền sao mày đánh thằng Hoàng vậy”. Không buông tha, Hiền tiếp tục đánh thêm 1 cái vào đầu Hoàng làm máu chảy ra và Hoàng gục đầu xuống bàn đá.

Bị cáo Hiền nghe tuyên án

Nghe tiếng mọi người xung quanh tri hô đánh nhau, Hằng (vợ Hoàng) ra phía trước xem thì phát hiện chồng đang gục xuống bàn đá, đầu ra nhiều máu. Thấy Hiền đứng kế bên, tay còn cầm khúc gỗ Hằng liền nói: “Anh em không à mà sao đánh Hoàng vậy”, nghe xong Hiền ném khúc gỗ gần đó rồi bỏ đi.

Cùng lúc này, mọi người đưa Hoàng đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang tại TP. Châu Đốc cấp cứu. Riêng Hiền, sau khi đánh Hoàng gục ngã, một mình đi bộ ra quán nhậu vỉa hè trên đường Tân Lộ Kiều Lương cách nhà Nghè khoảng 100m của Nguyễn Thanh Nghĩa (sinh năm 1990) nhờ Nghĩa chở đến nhà ngoại Hiền tại khóm Vĩnh Tây 1 (phường Núi Sam).

Khoảng 8 giờ ngày 21-1-2020, Hiền một mình đi đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang gặp Hằng  để hỏi thăm sức khỏe và xin lỗi. Tuy nhiên, khi biết Hoàng bị thương khá nặng, có thể tử vong nên Hiền điện thoại cho Thảo (anh ruột Hiền) đến rước đưa về nhà, rồi sau đó gia đình đưa Hiền đến Công an phường Châu Phú B đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc tạm giữ Hiền và báo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Sau gần 5 ngày cứu chữa, điều trị tại bệnh viện, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-1-2020, Hoàng trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh  An Giang. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân.

Căn cứ theo kết quả khám nghiệm giám định pháp y, xác định Hoàng tử vong do chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, dập phù não. Ngày 30-1-2020, Hiền bị khởi tố, điều tra. Quá trình điều tra, lời khai nhận của Hiền phù hợp với những diễn biến hành vi phạm tội như trên. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Hiền ăn năn, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình như trong quá trình điều tra.

Kết thúc quá trình thẩm vấn công khai cho thấy, sau khi gây án gia đình của bị cáo đã thể hiện sự quan tâm đối với gia đình nạn nhân, đồng thời tự nguyện bồi thường tất cả chi phí và cấp dưỡng nuôi con bị hại đến tuổi trưởng thành. Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Hiền 16 năm tù về tội “Giết người”. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG