Du lịch biển “ngon, bổ, rẻ”

17/09/2020 - 08:53

 - Đó là kiểu du lịch tự thiết kế tour gia đình hoặc theo nhóm bạn nhỏ. Từng nhóm tự lái xe di chuyển, tự đặt vé tàu, chọn lựa các dịch vụ và cùng nhau tham gia những hoạt động trải nghiệm như: mò sò, mò ốc, bắt nhum, câu mực… Nếu đi trong ngày, chi phí khoảng 500.000 đồng/người, còn nếu trải nghiệm qua đêm, cũng chỉ hơn 1 triệu đồng/người.

Ba Hòn Đầm còn đẹp và hoang sơ

Đơn giản mà vui

Gia đình anh Trần Minh Thanh và gia đình chị Võ Hoàng Liên (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) chơi khá thân với nhau. Mỗi nhà có xe ô tô 5 chỗ nên thường thiết kế các chuyến du lịch cùng nhau. Dịp cuối tuần, 2 gia đình rủ nhau đi du lịch Ba Hòn Đầm (huyện Kiên Hải, Kiên Giang). Các thế hệ trong cùng gia đình, gồm: vợ chồng, mẹ và 2 con “chất” vừa lên 1 xe.

“5 giờ sáng, 2 gia đình cùng xuất phát từ TP. Long Xuyên, khoảng 6 giờ tới Tri Tôn. Sau khi thưởng thức món đặc sản cháo bò Bảy Núi, chúng tôi di chuyển dọc theo tuyến đường kênh Tám Ngàn, chạy thẳng xuống Kiên Lương (Kiên Giang) về hướng Ba Hòn. Do đã đặt trước vé tàu nên khoảng 9 giờ, đến bến tàu Vịnh Hòn Chông, 2 gia đình lên tàu ra thẳng Ba Hòn Đầm luôn, 30 phút sau là đến nơi” - anh Thanh chia sẻ.

Theo lời anh Thanh, tại bến tàu Vịnh Hòn Chông, có một số doanh nghiệp cùng kinh doanh dịch vụ đưa rước khách ra quần đảo Bà Lụa, được ví như “Vịnh Hạ Long của phương Nam” với nhiều đảo nhỏ như: hòn Heo, hòn dê, hòn Ngang, hòn Đước… Nếu chọn đi quần đảo Bà Lụa, các tàu nhỏ dưới 20 chỗ phục vụ liên tục với giá vé từ 200.000 đồng/người trở xuống (đưa ra đảo và rước về). Nếu đi đoàn khách đông, có thể bao nguyên chuyến tàu với giá không quá 2,5 triệu đồng/tàu (cũng bao gồm khứ hồi).

Ngoài ra, bến tàu này cũng hợp đồng đưa khách đi các đảo xa hơn nằm ngoài quần đảo Bà Lụa như: hòn Sơn, Nam Du… nhưng khách phải đặt vé trước, khi đủ khách cho chuyến tàu lớn (trên 30 chỗ), tàu sẽ xuất phát.

 “Chúng tôi chọn đi Ba Hòn Đầm với giá vé 200.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em. Đây là tên gọi chung của cụm 3 đảo nhỏ gồm: hòn Đầm Đước, hòn Đầm Dương và hòn Đầm Giếng. Tại đây có dịch vụ du lịch nguyên sơ, phục vụ ăn, ngủ nghỉ và các dịch vụ trải nghiệm khác. Ba hòn bao xung quanh, tạo thành “đầm nước” ở giữa. Nước khá cạn, chỉ khoảng nửa người nên có thể đi bộ trên biển từ hòn này sang hòn khác. “Đầm nước” cũng là bãi hải sản tự nhiên phong phú với nhiều ốc, sò, cầu gai (nhum), mình có thể tự mò để mang lên bờ thưởng thức” - anh Thanh chia sẻ kinh nghiệm.

Du lịch trải nghiệm tại Ba Hòn Đầm khá thú vị

Trải nghiệm thú vị

Theo anh Thanh, khi đi Ba Hòn Đầm, khách nên lựa chọn trước sẽ ghé hòn nào trong số các hòn: Đầm Đước, Đầm Dương và Đầm Giếng để báo chủ tàu cho cập bến hòn đó. “Tôi chọn hòn Đầm Đước bởi nơi đây có những trại dừng chân cặp bờ biển rộng rãi, thoáng mát, phù hợp cho gia đình có con nhỏ tập kết đồ đạc, vui chơi. Điểm đặc biệt ở Ba Hòn là chủ đảo không tính tiền thuê chỗ dừng chân mà chỉ tính tiền thức ăn khách gọi. Mình có thể kêu phục vụ bữa cơm với các món đặc sản như: cá bóp, cá hồng, cá cam, mực, tôm… Trong đó, 1 con cá từ 2-4kg có thể làm được món canh chua, kho tiêu, nướng, ăn kèm thêm 1-2kg mực ống, tôm là vừa. Cá, mực bắt tươi từ dưới bè neo trên biển nên rất tươi ngon” - chị Võ Hoàng Liên thông tin.

Trong khi chờ phục vụ cơm trưa, khách có thể mượn thùng đựng hải sản của quán (loại can nhựa khoét lỗ ở giữa, có dây đeo vào người) để đi mò ốc, sò. “Nước trong vắt, chỉ ngang đầu gối người lớn nên trẻ em cũng có thể tham gia. Những loại sò cò, sò dương, sò huyết, sò quạt, nghêu, ốc nhảy, ốc hương… vùi dưới lớp cát mềm, mình dùng tay móc xuống cát là bắt lên. Chỉ nên lựa những con lớn, con nhỏ thì thả lại để chúng tiếp tục sinh trưởng. Mò sò, ốc nên đi buổi sáng hoặc cuối buổi chiều bởi nước cạn dễ mò. Từ giữa trưa đến chiều, thủy triều lên, mực nước cao qua hơn nửa người, rất khó mò hải sản. Ốc, sò bắt lên xong, ngâm nước cùng vài trái ớt xắt khoảng 30 phút để chúng nhả bớt cát ra là ăn được. Tại trại dừng chân, quán cung cấp miễn phí lò nướng than hoặc nồi luộc ốc. Mình vừa nghỉ trưa, vừa thưởng thức “chiến lợi phẩm” do tự tay bắt lên cảm giác rất thú vị” - chị Liên chia sẻ.

Sau khi thưởng thức hải sản tươi, ngắm biển, tắm biển, khoảng 15 giờ, 2 gia đình anh Thanh, chị Liên gọi tàu rước về. Khoảng 30 phút sau có tàu rước, vào lại bến tàu Vịnh Hòn Chông khoảng 16 giờ. “Khoảng 18 giờ, chúng tôi về tới Tri Tôn, ghé thưởng thức món bánh canh Lò Rèn có tiếng rồi về lại TP. Long Xuyên. Tính ra chi phí cho toàn bộ chuyến du lịch chưa tới 4 triệu đồng, chia bình quân dưới 500.000 đồng/người mà có những trải nghiệm rất vui” - anh Thanh tính toán.

Với nhóm bạn 5 người của anh Trần Tuấn Anh (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), cất công đi xe ôtô 7 chỗ xuống Ba Hòn, mọi người chọn nghỉ đêm lại. “Giá phòng nghỉ ở hòn Đầm Đước khá rẻ, lịch sự. Buổi tối, chúng tôi đăng ký đi câu mực với giá 290.000 đồng/vé, có người phục vụ chế biến tại chỗ trên tàu luôn.

Sáng hôm sau, cả nhóm đi lặn biển, ngắm san hô, bắt nhum, thưởng thức xong gọi tàu vào đất liền. Chúng tôi về tới An Giang mới giữa trưa nên tranh thủ ghé núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, thưởng thức vài món đặc sản rồi về nghỉ tại TP. Long Xuyên. Sáng hôm sau, thuê tàu tham quan chợ nổi Long Xuyên, qua Mỹ Hòa Hưng viếng Bác Tôn rồi ghé quán Tuấn Sơ-ri thưởng thức món gà nướng đất sét, cá đồng, ốc bưu, hến xúc bánh đa… trước khi về lại TP. Hồ Chí Minh” - anh Tuấn Anh tỏ vẻ thú vị.

Khu vực quần đảo Bà Lụa gồm nhiều hòn nằm rải rác gần bờ, khoảng 45 đảo lớn nhỏ trong vùng biển huyện Kiên Lương (Kiên Giang). Ngoài Ba Hòn Đầm có dịch vụ nghỉ lại qua đêm, các hòn khác chủ yếu phục vụ khách trong ngày.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN