Kết quả tìm kiếm cho "trùm mền"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 41
Hơn 30 năm bốc thuốc xông hơi là ngần ấy thời gian bà Út Xê (Nguyễn Thị Xê, 64 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) đã níu giữ “hồn nghề” gia truyền của cha ông thuở trước.
Ngày 7-6-2019 tới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu cho 5 vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đại diện cho nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia ứng cử.
NSƯT Giang Châu sau thời gian bị bệnh thoái hóa não đã trút hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ 35 ngày 8-5 tại nhà riêng ở quận Tân Phú, hưởng thọ 68 tuổi.
Chưa đầy 1 tháng, ở huyện An Phú xảy ra 2 vụ cháy, thiệt hại 22 căn nhà (14 căn bị cháy hoàn toàn, 8 căn cháy sém nhưng hầu như mọi vật dụng đều bị hư hại); hơn 100 người sống cảnh “màn trời, chiếu đất”.
Mỗi độ Tết đến, xuân về, trên vùng quê Kinh Bắc – Bắc Ninh lại ngập tràn sắc màu của lễ hội dân gian, cùng những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm. Ai đã từng đến với vùng quê này vào những ngày xuân, sẽ cảm nhận rõ hơn sự đằm thắm, đậm đà của sắc xuân trên miền quan họ.
Đây là phần cuối cùng của bộ ba phim hoạt hình hiếm hoi rất được lòng cả đại chúng và giới phê bình trong gần một thập kỷ năm trở lại đây.
Chiều 27-9 (theo giờ địa phương, tức sáng 28-9 theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), thành phố New York (Mỹ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 73.
Toàn văn bài viết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Hội nghị WEF ASEAN năm 2018.
Nằm trong con đường nhỏ của khóm Đông Thạnh 3 (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), chùa Đông Thạnh thoạt nhìn rất đơn giản, không hề nổi bật, uy nghi. Thế nhưng, khi tìm hiểu, tham quan, chúng tôi mới biết: di tích lịch sử cách mạng và kiến trúc nghệ thuật ấy có rất nhiều điều đặc biệt, là điểm đến bình yên, thư thái của khách phương xa lẫn người dân sống quanh khu vực này.
Thảm họa "giặc lửa" chưa bao giờ thôi ám ảnh con người. Tận mắt chứng kiến cảnh ngọn lửa ngùn ngụt, bao trùm cả căn nhà, tài sản lớn nhất đời người bị cháy ra tro trong vòng chưa đầy 20 phút, các hộ dân có nhà bị cháy và người dân ấp Mỹ Hòa A, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới) còn chưa hết bàng hoàng.
Mặc dù đã hơn 20 năm “đầu ấp tay gối”, chung sống với nhau có 3 mặt con nhưng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ, Võ Văn Nang Lớn (sinh năm (SN) 1962, ngụ xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn) đã nhẫn tâm xuống tay sát hại vợ mình một cách tàn nhẫn, gây sự phẫn nộ cho nhiều người. Từ hành vi “bất nhân” này, Nang Lớn phải gánh chịu hậu quả không nhỏ đối với bản thân mình bằng những ngày tháng tù tội.
Đậu rồng là một loại nông sản chỉ đậu trái khi ở tiết trời lạnh, vùng núi cao, có sương, mưa nhiều. Thiếu yếu tố nào chúng cũng “làm mình làm mẩy” khiến nông dân méo mặt, phải chăm chút công phu. Với họ, giàn đậu rồng trên triền núi chất chứa bao ước mơ, hy vọng, khát khao trở mình khỏi cuộc sống lam lũ.