Kết quả tìm kiếm cho "trộm tiền điện tử"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 599
Trước khi hành động, kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên (Hà Nội) chuẩn bị súng và nhiều biển số giả. Chỉ sau 10 giờ gây án, tên tội phạm manh động đã bị tóm gọn.
Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nghi phạm chuẩn bị cả súng và các biển số xe giả nhằm tẩu thoát và chống trả lực lượng chức năng.
Cây bút Michael Gebicki của thời báo The Sydney Morning Herald (SMH), mới đây, đã chia sẻ những bí kíp mà bản thân đã rút ra để đối phó với những kẻ móc túi nhắm vào khách du lịch.
Việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) mang lại nhiều hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương.
Mặc dù Công an tỉnh An Giang đã rất quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhưng tình hình tội phạm, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Điều này gây hoang mang dư luận, trở thành vấn đề trọng điểm được đưa ra chất vấn tại các buổi tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh.
Các đối tượng trong ổ nhóm, đường dây cho vay lãi nặng này giao dịch chủ yếu trên không gian mạng, và lập tức xóa dấu vết, chứng cứ nếu 1 'chân rết' bị lộ.
Băng nhóm 'tín dụng đen' cho hơn 2.200 lượt vay với lãi suất lên đến 219%/năm.
Thắng thường xuyên móc nối, cấu kết với các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về Hà Nam để bán.
Các nhóm lừa đảo nhắm vào người sử dụng thiết bị công nghệ cũng như các môi trường mạng với nhận thức hạn chế. Đây cũng là những người ít có tiếp xúc, cập nhật các thông tin thời sự xã hội.
Kim tự tháp được xây dựng thế nào vẫn luôn là những câu hỏi lớn với những người đam mê khoa học.
Sáng 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1992, cư trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là ngày 4/7/1994. Một cú điện thoại bất ngờ của một người bạn làm việc ở Công an Lâm Đồng vào lúc đêm khuya: “Cậu chuẩn bị đi với tụi mình nhé! Có một gia đình Fulro vừa trở về sau gần 20 năm lạc lối giữa rừng sâu…” Những ngày sau đó, chúng tôi có mặt và chứng kiến một câu chuyện thật sự hiếm hoi khi đất nước đã thanh bình gần hai mươi năm và từ lâu vấn đề Fulro tưởng chừng đã lùi về ký ức…