Kết quả tìm kiếm cho "trong vụ chìm tàu ngoài khơi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 221
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị chính quyền địa phương phối hợp các bộ, ngành chỉ đạo thương nhân đảm bảo duy trì nguồn cung xăng dầu, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động, tích cực để khắc phục hậu quả bão số 3.
Trong chuyến du lịch 2/9 sắp tới, du khách có thể trải nghiệm một số hoạt động như tour vượt thác ở Đà Lạt, khám phá rừng tràm Trà Sư, lênh đênh Cần Thơ mùa nước nổi hay "săn" bình minh Vũng Tàu...
Không giống như bao khu rừng tràm khác, Trà Sư mang trong mình vẻ đẹp huyền bí, độc đáo.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ngày 28/7 thông báo thêm một tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi thị trấn Mariveles thuộc tỉnh Bataan, phía Tây Manila.
Ngoài thềm lục địa phía Nam có một nghĩa trang xanh - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của 13 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhà giàn DK1 đã anh dũng hy sinh ở tuổi đời còn rất trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Ngày 24/7, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng và trên 150 vẫn mất tích trong vụ đắm tàu ngoài khơi Mauritania.
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua chủ yếu đi ngang. Giá gạo xuất khẩu có sự nhích lên nhẹ sau khi Philippines quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo.
Nhà chức trách Italy cho biết đã xảy ra 2 vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển nước này trong ngày 17/6 làm ít nhất 11 người di cư thiệt mạng, trong khi 66 người khác vẫn mất tích.
Có ít nhất 38 người, trong đó hầu hết là phụ nữ, thiệt mạng trong vụ thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi tỉnh Shabwa phía Nam Yemen ngày 10/6. Hiện còn 150 người khác vẫn đang mất tích.
Từ lâu, An Giang được lữ khách biết tới là vùng “bán sơn địa” có đồi núi đan xen đồng bằng. Mỗi ngọn núi đều gắn với những câu chuyện huyền thoại thời khẩn hoang của cha ông thuở trước. Đây được xem là nét văn hóa đặc trưng của vùng đất biên cương, thu hút hàng triệu du khách khắp nơi đến thưởng lãm.
Theo Travel+Leisure, với vô số khối núi đá vôi được bao phủ bởi rừng già xanh thẳm cùng làn nước xanh màu ngọc bích, vịnh Hạ Long là “điểm đến trong mơ” của các nhiếp ảnh gia và khách du lịch.