Kết quả tìm kiếm cho "tuyến đường Đông Kênh 1 (thị trấn Cái Dầu)"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 575
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, công tác tuyển sinh của cả 3 cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS ở Hà Nội đều đảm bảo tối đa sự minh bạch với các giải pháp linh hoạt, thuận lợi cho phụ huynh.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo.
TTXVN trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.
Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị.
Những ngày hè, màu áo xanh tình nguyện thường xuyên xuất hiện trên tuyến đường nông thôn, công trình dân sinh và hoạt động vì cộng đồng. Không chỉ góp phần giải quyết những việc khó ở cơ sở, các phong trào thanh niên còn trở thành môi trường thực tiễn để phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương phấn đấu tìm kiếm, quy tập trên 3.000 hài cốt liệt sỹ; lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ trên 100.000 mẫu.
Vé xem World Cup rất đắt. Vé máy bay đến Bắc Mỹ cũng đắt. Phòng khách sạn ở nhiều nơi cũng đắt đỏ. Rồi còn giá bia đắt nữa… Nói tóm lại mọi thứ đều rất đắt, biến World Cup 2026 trở thành giải đấu đắt đỏ nhất trong lịch sử.
Sáp nhập tỉnh không chỉ làm thay đổi những đường ranh trên bản đồ, mà với nhiều nhà báo địa phương, đó còn là cuộc chuyển cư lặng lẽ: Rời nơi gắn bó nhiều năm, xa gia đình, làm quen với những con đường và nguồn tin mới. Sau mỗi bản tin lên sóng, mỗi bài báo được gửi về tòa soạn là câu chuyện về những nỗ lực vượt lên chính mình…
Trước thời điểm quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô-tô có hiệu lực từ ngày 1/7, thị trường ghế ô-tô trẻ em trở nên sôi động với sức mua tăng mạnh tại cả cửa hàng truyền thống và các sàn thương mại điện tử.
Ở xã biên giới Vĩnh Điều, mỗi người dân, mỗi đảng viên trở thành một “cột mốc sống”, vừa góp phần giữ bình yên biên giới, vừa dựng xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, nước từ kênh, rạch dâng cao, tràn bờ, kéo theo từng đàn cá đồng từ ao, đìa, ruộng, rẫy tìm đường ra sông, hồ kiếm ăn, sinh sản. Thời điểm này, mùa giăng lưới bắt cá đồng lại bắt đầu, mang theo niềm vui và nguồn thu nhập cho nhiều người dân quê.