Kết quả tìm kiếm cho "và hoàng hôn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 18162
Sau những ngày thi đấu sôi nổi, Giải Futsal vô địch tỉnh An Giang năm 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp, với ngôi vô địch thuộc về đội CIC Group.
Với sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngành y tế An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.
Vốn là loài cây hoang dại, nho rừng chỉ được xem như thức ăn chơi của trẻ con vùng Bảy Núi ngày trước. Tuy nhiên, loài quả này dần trở thành đặc sản khi được nhiều người biết đến, là mảnh ghép độc đáo về sản vật của rừng núi An Giang.
Núi Voi, hay còn gọi là núi Bà Khẹt, Kỳ Hương sơn, thuộc phường Chi Lăng. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên khá đẹp, địa hình núi xen với rừng cây, khí hậu mát mẻ. Trên núi còn có dấu tích của đền Tứ Thánh lộng lẫy một thời, nhưng nay chỉ còn cột đá trơ sắt, vách tường chi chít dấu vết đạn pháo…
Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Vương Hoài và Huỳnh Hữu Thuận, để điều tra hành vi trốn thuế.
Sáng 18/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 147).
Thời gian gần đây, đối tượng xấu lợi dụng việc người dùng sử dụng ví điện tử thực hiện chuyển tiền, thanh toán khi mua sắm… để dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo. Không ít nạn nhân dính bẫy.
Nguồn lợi thủy sản suy giảm, khai thác không hiệu quả, ngư dân An Giang đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì nghề biển. Giải pháp chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trở nên cấp bách nhằm đảm bảo đời sống ngư dân, đồng thời phát triển bền vững ngành thủy sản thời gian tới.
Khi những lò bánh trung thu đỏ lửa, khi hương vị ngọt ngào của bánh nướng bắt đầu len lỏi trên khắp các con phố, chính là lúc mùa trăng về.
Con nước bắt đầu “nhảy” khỏi bờ, mang theo lượng lớn nguồn lợi thủy sản vào cánh đồng. Thời điểm này người dân tất bật mưu sinh bằng nghề đặt dớn, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp…
Xã Cù Lao Giêng được thành lập từ sáp nhập 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Cù Lao Giêng từng được nhà văn Nguyên Hùng gọi là “đệ nhất cù lao”, bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, đất đai màu mỡ, khí hậu trong lành, sản vật dồi dào, phong phú.
Khi ánh hoàng hôn buông mình trên biển, từng con sóng lăn tăn ánh bạc. Xa xa, bóng dáng những chiếc xe lôi chầm chậm đưa khách len lỏi qua từng con phố nhỏ. Cảnh sắc ấy gợi nên một phường Hà Tiên bình dị mà cuốn hút, nơi du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để trải nghiệm hồn cốt văn hóa từ tài nguyên bản địa.