Kết quả tìm kiếm cho "vì ghen"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 190
Cùng với sự biến đổi nhanh chóng của thế giới và sự trỗi dậy của các xu hướng toàn cầu hóa, số hóa, cạnh tranh địa chính trị cũng như những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc quyền lực quốc tế…, đã xuất hiện các luận điệu xuyên tạc, cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp. Tuy nhiên, xét một cách khách quan, có thể thấy chính sự thay đổi nhanh chóng của thời đại càng chứng minh sức sống bền bỉ, tính thời sự và khả năng định hướng phát triển của nền tảng tư tưởng này đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Giới nghiên cứu từng ví von rằng, Truyện Kiều không chỉ nằm trên trang sách mà đã hòa tan vào tâm hồn dân tộc, trở nên thân thuộc như hơi thở, như bờ tre, gốc lúa hay ánh trăng vằng vặc của làng quê Việt. Từ mạch ngầm văn hóa ấy, kiệt tác của Nguyễn Du đã khơi dòng cho một suối nguồn sáng tạo bất tận cho các loại hình nghệ thuật từ thơ ca, nhạc họa đến sân khấu, điện ảnh thỏa sức đâm chồi nảy lộc.
Với không ít sinh viên, khoảnh khắc đội mũ cử nhân nhận bằng tốt nghiệp không chỉ có tiếng vỗ tay, hoa và nụ cười, mà còn đi kèm cảm giác sợ hãi.
Vợ không còn lưu số điện thoại mình bằng danh xưng “chồng yêu”, ông Đỗ Anh Tuấn (66 tuổi), ngụ đặc khu Phú Quốc nghi ngờ vợ đã “thay đổi”. Trong cơn ghen, ông ra tay sát hại vợ rồi định tự sát.
Ngày 1/12, đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra tại bờ sông Sài Gòn thuộc phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 16/11, Công an xã Châu Thành cho biết, đã phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ đối tượng truy nã Danh Phụng (sinh năm 1996, trú tại khu phố Minh Thành, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc.
Luôn kiểm soát chồng mọi lúc mọi nơi, liên tục kiểm tra điện thoại, đe dọa đồng nghiệp nữ “gần gũi” với chồng, sự ghen tuông quá mức của chị N. khiến chồng ám ảnh mỗi khi trở về nhà.
Chị L. (34 tuổi), nhân viên kế toán ở TP.HCM, kể suốt gần nửa năm nay chị sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chị nghi ngờ chồng ngoại tình.
Sáng 31-10, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc một thiếu niên cầm dao chém, đâm người đàn ông bị thương xảy ra trên địa bàn phường Long Xuyên.
Trong không gian lặng im của phòng xử án, giọng nói nghẹn ngào của các bị cáo cất lên: “Xin lỗi…”. Những lời xin lỗi muộn màng vang vọng giữa tiếng nấc của người thân và ánh nhìn cảm thông của hội đồng xét xử. Phía sau bản án là sự ân hận khôn nguôi, là cái giá phải trả cho phút giây nông nổi.
Ly hôn, chuyện người trong cuộc nghĩ đơn giản là xa nhau, nhưng đâu đó những đứa con lại chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Mãi tranh giành con anh, con tôi phải chăng là cách tốt nhất cho con yên bình?
Hà Tiên - vùng đất hội tụ nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, với nhiều giai thoại thú vị. Nàng Ái Cơ trong chậu úp ở Phù Dung cổ tự là một trong những giai thoại rất hấp dẫn.