Kết quả tìm kiếm cho "vòng nguyệt quế"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 131
Cạnh tranh với những đại diện ưu tú nhất của nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới, các tuyển thủ Việt Nam vẫn có niềm tin đua tranh thứ hạng cao tại Olympic Paris.
Giành huy chương ở sân chơi Olympic luôn là một giấc mơ với đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), và lần này chúng ta có thực hiện thành công?
Lim Sihyeon có màn trình diễn vượt trội và xác lập kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới mới ngay ở ngày thi đấu thứ 2 của Thế vận hội Paris 2024.
Tuyển thủ cầu lông Lê Đức Phát và nữ cua-rơ xe đạp Nguyễn Thị Thật được trao trọng trách cầm Quốc kỳ Việt Nam tại lễ khai mạc Olympic Paris tổ chức trên sông Seine đêm 26-7
Nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là VĐV đầu tiên của đoàn TTVN tranh tài tại Olympic Paris 2024, được kỳ vọng làm nên bất ngờ ở nội dung cung 1 dây cá nhân, lúc 14h30 ngày 25/7.
Để đảm bảo lịch thi đấu cho cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, đoàn thể thao Việt Nam đã quyết định chọn tay đua Nguyễn Thị Thật thay thế cầm cờ trong lễ khai mạc Olympic 2024.
Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: 'Đi đâu mà mua xe?'. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: 'Sao hỏi ngớ ngẩn thế?'. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.
Không chỉ tài năng, những bóng hồng của thể thao Việt Nam còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, đặc biệt trong ngày 8/3.
Ngày 27/2, có 26 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, cụ thể là: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7); Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (thuộc Quân khu 9) và 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (thuộc Quân khu 2).
Đi chợ ngày giáp Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đi chợ Tết để cảm nhận không khí rộn ràng và háo hức chào đón năm mới. Những ngày giáp Tết, chợ là nơi tấp nập người bán, người mua, làm cho không khí càng thêm nhộn nhịp.
Không phải đến ngày nay, từ xa xưa, rượu đã bị ngăn cấm, chế tài rất nghiêm khắc, bởi chất men gây nghiện này để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, không thể nào bù đắp được.
Bước qua tháng Chạp, cuộc sống ở quê dần hối hả theo nhịp Tết đang về. Cảnh dọn nhà, dọn vườn, trang trí, mua sắm… nối nhau khiến lòng người cũng nôn nao. Cuối năm, gom lại cảm xúc dù vui hay buồn, ai cũng sắp xếp thời gian để dọn hết những cái cũ, sẵn sàng chào đón những điều tốt đẹp, mới mẻ.