Kết quả tìm kiếm cho "vùng đất khủng khiếp"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 143
Ngày này cách đây 68 năm, ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến sự và lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết.
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Mexico 1970 mà Brazil vô địch vẫn được coi là kỳ World Cup hay nhất trong lịch sử, với sự tận hiến của Pele, của "Trận đấu của thế kỷ", của một pha cứu thua huyền thoại, hay của "bàn thắng không thành bàn"...
Mưa liên tục, gây lũ lụt kinh hoàng ở Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh, làm ngập sân bay, sập cầu..., cắt đứt liên lạc của hàng triệu người và buộc hàng trăm ngàn người phải sơ tán.
Ô nhiễm đã khiến khoảng 9 triệu người tử vong sớm vào năm 2019, trong đó số ca tử vong do ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng.
Đợt nắng nóng như thiêu đốt đến sớm bất thường đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người ở các khu vực trên khắp Ấn Độ, Pakistan.
Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố bước vào giai đoạn khôi phục mạnh mẽ với nhiều giải pháp đồng bộ.
Suốt 40 năm, bà Amissa Irakoze sống bình yên bên hồ Tanganyika ở Burundi, hồ nước ngọt lớn thứ hai của châu Phi. Tuy nhiên, vào tháng 4/2020, sau những đợt mưa lớn bất thường do tình trạng nóng lên của Trái Đất, một ngày, khi kết thúc công việc đồng áng và trở về nhà, bà Irakoze sững sờ thấy ngôi nhà của mình chìm trong biển nước và 10 đứa con mất tích.
Phát hiện rùng mình về một sự kiện xảy ra 3.800 năm trước ở "sa mạc tử thần" Atacama như "lời cảnh báo nghiệt ngã" về một thảm họa có thể lặp lại.
Nếu như Trái Đất không tự quay thì có ngày và đêm hay không? Câu hỏi không mới những rất nhiều người trả lời sai.
Đó là thành phố biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), thiên đường du lịch (DL) của khách xa gần, mà cũng chất chứa bao ước vọng “đổi đời”, cơ may thu nhập rủng rỉnh và những trận làm ăn phỏng tay.
Khi tôi viết những dòng này, thượng sĩ Lê Văn Đăng (sinh năm 1998, học viên lớp DH50A, hệ 4, Học viện Quân y) đã chia tay An Giang, trở về mái trường thân thuộc. Nhưng những lời tâm sự của anh vẫn đọng lại đâu đây: “Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi học ngành y, được “xung trận” vào thời điểm nhân dân cần đội ngũ y, bác sĩ nhất, để chiến đấu với dịch bệnh khủng khiếp nhất thời đại: COVID-19. Dù bóng tối bao trùm lên mất mát, nhưng chúng tôi sẽ là ánh sáng mạnh mẽ, xua tan bóng tối ấy”.