Kết quả tìm kiếm cho "vượt gác chắn"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 258
Trong đội ngũ làm nhiệm vụ, biết bao người lính đã gác lại tình riêng, chấp nhận vất vả, nhường lại mọi điều tốt đẹp nhất cho nhân dân. Họ tạm xa gia đình, tạm hoãn đám cưới, người thân đau ốm cũng chỉ thăm hỏi qua điện thoại. Họ muốn được ôm đứa con bé bỏng mới sinh vào lòng, muốn có giấc ngủ thật ngon sau chuỗi ngày tuần tra biên giới 24/24 giờ... Nhưng, họ hiểu rất rõ, lúc này Tổ quốc đang cần họ, phải giữ vững một trong những lời thề của quân nhân: “…dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
“Giặc” COVID-19 đã phá hoại cuộc sống bình yên của cả cộng đồng. “Nhà” không còn là căn nhà cụ thể của riêng ai, mà là toàn dải biên cương của Tổ quốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc” (“Lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ”, đăng trên báo Cứu quốc, số 77, ngày 29-10-1945). Để chống “giặc”, rất nhiều lực lượng cùng sát cánh với người lính ở tuyến đầu, chẳng nề hà gian khổ, khó khăn.
Gần 300 ngày, cán bộ chiến sĩ ở mọi miền đất nước tham gia cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm đánh đuổi kẻ thù vô hình. Ở khu vực biên giới Tây Nam, An Giang gồng mình chống dịch COVID-19, với gần 100km đường biên giáp Vương quốc Campuchia. Loạt phóng sự này như nhật ký của tác giả về “cuộc chiến” ở vùng biên trọng điểm của Tổ quốc, gom góp những câu chuyện tuyệt đẹp về người lính thời bình. Người viết tin rằng, phẩm chất “vì nhân dân phục vụ”, thông điệp “văn hóa quân sự” của Bộ đội Cụ Hồ đã thể hiện rõ nét trong từng ý chí và hành động, càng vun đắp thêm sự tin yêu của nhân dân với Đảng, với Tổ quốc, với Quân đội.
Ở quê tôi, nói đến đội xây cầu từ thiện bô lão, nhiều người nghĩ ngay đến tấm lòng cao đẹp của các lão nông đội xây cầu từ thiện của chú Võ Văn Sáng (tự Tư Sang, sinh năm 1954, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang). Là “thủ lĩnh” của những lão nông chuyên "nối nhịp" cầu bằng tấm lòng thiện nguyện, chú Tư Sang được bao người kính trọng không chỉ bởi tấm lòng mà còn ở đạo đức...
Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020 - 2021 trở lại vào cuối tuần này và trận cầu tâm điểm của vòng 5 chính là màn đại chiến giữa Everton và Liverpool trên sân Goodison Park.
Sáng 10-10, tỉnh Quảng Trị tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm 7 người còn mất tích, trong đó có người 5 trên đất liền và 2 thuyền viên mất tích trên biển do tàu bị sự cố.
Thủ thành Filip Nguyễn vừa được gọi bổ sung lên đội tuyển Séc và có cơ hội thi đấu ở trận tới đây.
MU thua xấu hổ và Bruno Fernandes bị chế nhạo vì… ăn vạ quá lố, Chelsea nổ ‘bom tấn’ thứ 7 phiên chợ hè 2020 là những tin bóng đá mới nhất tối nay, 20-9.
Năm học 2020-2021 đã bắt đầu, tiếng trống trường điểm lên là lúc học sinh được tiếp cận với những chân trời kiến thức mới. Trong niềm hân hoan chào mừng năm học mới, phấn khởi gặp lại thầy cô, bạn bè, bồi hồi của những ngày đầu năm học ấy là không ít nỗi niềm, lo lắng của các bậc cha mẹ khi phải cân đối chi tiêu MUA sắm cho con đầu năm và các khoản chi phí phải đóng vào đầu năm học.
Bóng đá Việt Nam vừa tái khởi động sau thời gian 'xả trại' bất đắc dĩ vì dịch bệnh COVID-19, nhưng cuộc chơi đã sôi động và sẽ còn hấp dẫn hơn nữa trong thời gian tới, trước mắt đó là 2 cặp bán kết Cup Quốc gia Bamboo Airways 2020.
Ngày 22-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội nữ Doanh nhân An Giang tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 5 và số 7, thuộc 2 Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Tịnh Biên) và Vĩnh Gia (Tri Tôn).
Thời tiết thay đổi từ mùa nắng nóng đổ lửa sang mưa trắng trời. Ngoài cánh đồng, nước xem xép bắp chân, chẳng còn biết đâu là con đường mòn hôm trước vừa đi. Các chốt gác dã chiến ở biên giới ngày nào giờ cũng thay đổi dần: kiên cố, chắc chắn hơn, phục vụ cho “cuộc chiến” lâu dài. Nhưng tôi lại thấy, có một điều chưa hề thay đổi. Đó là nụ cười, là sự lạc quan của những nhân vật tôi đã từng tiếp xúc.