Kết quả tìm kiếm cho "vỡ òa trong niềm vui"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 180
Côn Đảo là quần đảo tiền tiêu nằm ở Đông Nam Tổ quốc, nơi thiên nhiên hùng vĩ nhưng lại gắn liền với những trang sử bi tráng của dân tộc Việt Nam.
Cuối tháng tư, chúng tôi gặp lại những người lính Trường Sơn từng vượt núi băng rừng vào chiến trường miền Nam. Đi qua gian khó, họ mang theo tình đồng đội và niềm vui hòa bình suốt cuộc đời.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày 30/4/1975, ký ức về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong lòng những người từng đi qua chiến tranh. Niềm vui chiến thắng hòa cùng nỗi nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do.
Dù sự sống hằng ngày phải duy trì bằng thuốc và thiết bị y tế, các bệnh nhân chạy thận chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Họ vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, chắt chiu từng ngày sống bên gia đình.
Một tuần sau ca phẫu thuật cắt dạ dày điều trị ung thư dạ dày phức tạp, nam bệnh nhân đa bệnh nền xuất viện trong niềm vui vỡ oà của gia đình. Từ ca bệnh đầy thách thức, kết quả điều trị thực tế vượt kỳ vọng nhờ chiến lược can thiệp kịp thời và bài bản của ê-kíp Vinmec Cần Thơ.
Tàu Orion của sứ mệnh Artemis II hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, khép lại hành trình kéo dài 10 ngày đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.
Ở ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, đội làm cầu từ thiện Huỳnh Văn On tất bật thi công cầu Kênh 11. Tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cười nói tạo nên không khí chung sức vì cộng đồng.
Sở hữu chiều cao kỷ lục 2,28m, lúc sinh thời, ông Trần Thành Phố (ở Bắc Ninh) không cảm thấy tự ti mà luôn vui vẻ và hòa đồng, trò chuyện tếu táo với mọi người.
Nottingham Forest đánh bại Midtjylland 3-0 ở loạt sút luân lưu, qua đó ghi tên mình vào tứ kết Europa League.
Không chỉ mang đến những pha bóng kịch tính, Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 - Cúp VTV5 còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin của những bóng hồng đến từ các buôn làng Tây Nguyên.
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
Đặng Thái Mạnh đang nối tiếp sự sống bằng hơi thở của một người đã ra đi và bằng khát vọng không để phép màu ấy bị lãng quên. Cậu đặt tay lên lồng ngực bảo: “Hơi thở của người bạn ấy vẫn đang tiếp diễn trong lồng ngực mình, đồng hành cùng mình trên từng bước đi của cuộc sống mới”.