Kết quả tìm kiếm cho "xôi xéo"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 49
Báo An Giang nhận được đơn của ông Võ Văn Kiệt (đại diện theo ủy quyền của cha mẹ là ông Võ Văn Bảo và bà Phan Thị Gắt, ngụ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú), tố cáo Thẩm phán TAND 2 cấp xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất không khách quan.
Trong tiết trời se lạnh của gió Thu, thưởng thức một bát xôi xéo bùi thơm, giản dị trên một góc phố Hà Nội đã trở thành một cảm giác đặc biệt, nhất là với những người đi xa.
Mùa mưa, cây cối vùng Thất Sơn - Bảy Núi xanh rì. Xen lẫn tiếng chim hót là tiếng suối róc rách. Những dòng suối len lỏi qua khe đá, được ánh sáng mặt trời chiếu vào, tạo thành cảnh sắc lung linh, cứ ngỡ như chốn tiên bồng.
Từ ngày 30-8 đến 1-9, tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Long Xuyên (TP. Long Xuyên) sẽ tưng bừng diễn ra “Chợ phiên ẩm thực đường phố”, do Sở Công thương phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, UBND TP. Long Xuyên tổ chức. Quý khách sẽ được khám phá và thưởng thức hàng trăm món ăn đặc sản hấp dẫn như: cơm gà Bảy Núi, heo sữa quay, bò phá lấu, chuột quay lu, lạp xưởng bò và các loại bánh dân gian... cùng nhiều món ăn Nam Bộ, đặc sản miệt vườn sông nước miền Tây hấp dẫn, đặc trưng của địa phương và đậm chất đường phố tại trung tâm thương mại sầm uất của TP. Long Xuyên.
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của những đứa con xa xứ, để tìm về những khoảng trời tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm với cái tết mùng 5 tháng 5 đong đầy tình thân và những điều kỳ diệu chỉ có trong ngày này.
Được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 20, nằm ở phía Đông thủ đô Seoul, Gwangjang được coi là một trong những ngôi chợ cổ nhất của Hàn Quốc.
Một phần lãnh thổ của nước Mỹ đã bị xóa sổ khỏi bản đồ do sức mạnh khủng khiếp của cơn bão Walaka.
An Giang không chỉ được biết đến là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử mà còn là nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống cộng cư, như: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer… và nhiều tôn giáo cùng sinh hoạt với nền văn hóa đa dạng. Cũng chính vì thế mà phong cách ẩm thực ở An Giang cũng rất phong phú với những nét đặc trưng, mang dấu ấn rất riêng.
Dòng họ Tôn đến An Giang lập nghiệp cách đây gần 200 năm, bắt đầu từ đời ông Tôn Văn Xiêm (ông nội Bác Tôn). Thời thanh niên, ông Xiêm từ làng Cả Bí (ngày nay thuộc xã Hòa Bình, Chợ Mới) sang cù lao Ông Hổ (làng Mỹ Hòa Hưng) làm thư ký cho ông Cai Tổng họ Trần. Do siêng năng cần mẫn, ông được ông Cai Tổng gả con gái (bà Trần Thị Miêng), bắt ở rể.
Trong số những món ngon đường phố nổi tiếng, chắc hẳn các bạn sẽ không kiềm được “nước miếng” khi lướt qua những cái tên được điểm mặt dưới đây.
Đưa trái cây vào trong nấu ăn để thay đổi khẩu vị, tăng phần quyến rũ cho món ăn là việc khá phổ biến trong nền ẩm thực các nước.
Bình minh lên. Chợ nổi Long Xuyên nhóm họp ì xèo trên mặt nước. Ở đó, ngoài “đấng mày râu” còn thấp thoáng bóng dáng của những nữ thương hồ “đạp sóng” bôn ba vạn nẻo.