Kết quả tìm kiếm cho "xe đạp cho hộ nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1038
Nhơn Hội là xã đầu nguồn của huyện An Phú, có đường biên giới tiếp giáp xã Cốt Tha Nốt (huyện Angkor Borei, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, đơn vị, Ban Chỉ đạo Chung tay vì người nghèo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và UBND huyện An Phú phối hợp triển khai cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn xã Nhơn Hội đạt nhiều kết quả.
Ngày 15/3, Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh (Công ty Cổ phần Điện nước An Giang) tổ chức họp mặt thường niên nhằm đánh giá kết quả hoạt động thiện nguyện năm 2024 - 2025.
Ngày 12/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp UBND huyện An Phú tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo” trên địa bàn xã Nhơn Hội năm 2024 và triển khai chương trình tại xã Vĩnh Trường năm 2025.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng biên ngày càng phát triển.
Ông Nguyễn Thanh Phong (55 tuổi) từng là lao động chính của gia đình, nay lại phải nằm bất động trên giường bệnh vì biến chứng của bệnh tiểu đường; ông Nguyễn Ngọc Phúc (64 tuổi) bị tai biến mạch máu não, nhưng chỉ sống một mình không ai chăm sóc...
Không biết từ thuở nào, xe lôi đạp có tên là “xe vua”. Ngỡ đâu, loại xe này đã “thất truyền” trong thời buổi xe gắn máy, xe ôtô phổ biến. Nhưng ở vùng đất du lịch Châu Đốc (tỉnh An Giang), “xe vua” nhan nhản khắp nơi, xuất hiện ở từng con đường, tạo nên nét đặc trưng hiếm có.
Ngày 28/2, tại Trường Tiểu học "A" Vĩnh Trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện An Phú tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ An Phú tự hào, vững tin theo Đảng”.
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Những điển hình tiên tiến dù khác nhau về hoàn cảnh sống, nghề nghiệp, tuổi tác, nhưng đều có chung tấm lòng kính trọng, học tập và làm theo gương Bác trong cuộc sống hàng ngày.
Một buổi sáng đẹp trời, những tấm bảng tượng trưng được trao tặng, góp thêm niềm tin vào tương lai tương sáng cho chủ nhà, trước khi lễ khởi công xây dựng căn nhà được thực hiện.
Thời gian qua, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương… Qua đó, chung tay cùng Đảng, chính quyền học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn chăm lo đời sống Nhân dân.
Nhiều lần gặp lại hình ảnh “bác tài” gồng mình chở khách, chở hàng trên chiếc xe lôi đạp, tôi có chút bồi hồi cho cái nghề quá vãng. Rồi đây, xe lôi đạp liệu có còn xuất hiện trên phố xá đông vui, khi xã hội đang ở thời hiện đại với đủ thứ phương tiện giao thông?
Từ một ngôi làng nhỏ vùng rốn lũ, sau 10 năm, Tân Hóa chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn. Du lịch thực sự đã làm thay đổi cuộc sống ở vùng đất này.